Bắt tên cướp có hung khí nguy hiểm

Ngày 22-1, Phòng CSGT đường bộ (PC67) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Trọng Hứa (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Công an TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

(SGGPO).- Ngày 22-1, Phòng CSGT đường bộ (PC67) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Trọng Hứa (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Công an TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-1 do cần tiền về quê tiêu nên Hứa đã chuẩn bị 1 cây kiếm (dài khoảng 1m) và 1 cây kéo làm hung khí đi cướp tài sản. Sau đó, Hứa nhờ một người chở từ phòng trọ tại hẻm 842 Bình Giã đến hẻm 888 đường 30-4 (TP Vũng Tàu) với mục đích chờ người đi vào hẻm này để cướp tài sản.

Đứng tại đây 30 phút, Hứa thấy anh Nguyễn Chí Bình (48 tuổi, ngụ tại đường 30-4, TP Vũng Tàu) chạy xe máy đến đầu hẻm 888 đường 30-4 chờ đón bạn. Lập tức, Hứa lại gần và leo lên sau xe, kề kiếm vào cổ anh Bình. Do anh Bình không có tiền nên Hứa yêu cầu nạn nhân điều khiển xe máy chạy hướng về trung tâm TP Vũng Tàu.

Trong lúc đi, Hứa phát hiện anh Bình có 1 ĐTDĐ nên yêu cầu anh Bình quay xe hướng về TP Bà Rịa. Khi đi đến đoạn cầu Gò Găng (phường 12, TP Vũng Tàu) sau khi lấy điện thoại Hứa lại yêu cầu anh Bình chở đến bến xe Bà Rịa để về quê. Trên đường đi đến khu vực cầu Cỏ May anh Bình thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nên tri hô cùng bắt giữ Hứa.


NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục