Bác sĩ của dân nghèo vùng biên

Nhóm từ thiện tự phát của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động cách đây hơn 10 năm. Do hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và điều kiện công tác của các thành viên, nay hầu như nhóm chỉ còn bác sĩ Lê Văn Thôi đảm đương mọi việc.
Bác sĩ của dân nghèo vùng biên

Nhóm từ thiện tự phát của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động cách đây hơn 10 năm. Do hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và điều kiện công tác của các thành viên, nay hầu như nhóm chỉ còn bác sĩ Lê Văn Thôi đảm đương mọi việc.

Gần 20 năm công tác tại Khoa Nhiễm, bác sĩ Thôi mới chuyển sang Khoa Tim mạch cách nay hơn 2 tháng. Là bệnh viện tuyến huyện vùng biên giới, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên Khoa Nhiễm bao gồm cả khoa Lao và một số bệnh hiểm nghèo. Ông Huỳnh Văn Giống, một thành viên trong nhóm từ thiện của bệnh viện, cho biết: “Xe honda chú đang sử dụng cũng có hơn 1 triệu đồng của bác sĩ Thôi. Ổng nói cho chú có phương tiện để đi làm thuê kiếm sống và làm từ thiện”.

Bác sĩ Lê Văn Thôi đang khám bệnh nhân nghèo

Bà Võ Thị Đời (62 tuổi, ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) nuôi chồng bệnh tắc nghẽn động mạch phổi tâm sự: “Ông nhà tôi bệnh phổi mãn tính, khi mệt cứ thở bằng họng, mà tôi và thằng con trai làm mướn không đủ ăn nên không có khả năng mua máy cho ổng thở. Thấu tình cảnh gia đình tôi, bác sĩ Thôi đã vận động nhiều người giúp đỡ mua máy thở. Ổng vui vẻ, tử tế lắm”.

Mặc dù nhóm thiện nguyện của y, bác sĩ bệnh viện không còn đủ nhân lực nhưng vẫn sẵn sàng tiếp ứng cho bệnh nhân nghèo. Một vài mạnh thường quân, chị em tiểu thương khu vực chợ Hồng Ngự vẫn đi gom tiền hàng tháng theo danh sách phát tâm đóng góp về cho thủ quỹ nhóm để duy trì hoạt động. Không chỉ dừng lại ở đối tượng người bệnh nghèo, nhóm còn trợ vốn cho một số người bán vé số dạo tại địa phương mỗi người 1 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Trang (75 tuổi), người bền bỉ đồng hành cùng hoạt động từ thiện của bác sĩ Thôi, chia sẻ: “Trước đây, hàng tháng tôi đi gom tiền cho nhóm. Bây giờ già rồi, con tôi đạp xe đi gom thay. Số tiền quyên góp không đủ để cứu giúp người bệnh nghèo nên với những ca bệnh nặng phải chuyển viện, bác sĩ Thôi đã móc tiền túi cho thêm. Một bác sĩ như vậy thật là đáng quý”.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục