Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho người nghèo biên giới

Ngày 16-1, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Hội LHPN huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp Đồn Biên phòng Ya Lân; Đoàn kinh tế quốc phòng; Công ty 78 (Binh đoàn 15) và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Y Senh (27 tuổi - dân tộc Gia Rai), trú tại làng Xộp (xã Mô Rai).
Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho người nghèo biên giới

(SGGPO).- Ngày 16-1, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Hội LHPN huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp Đồn Biên phòng Ya Lân; Đoàn kinh tế quốc phòng; Công ty 78 (Binh đoàn 15) và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Y Senh (27 tuổi - dân tộc Gia Rai), trú tại làng Xộp (xã Mô Rai).

Tặng quà cho gia đình chị Y Senh

Ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn “ba cứng” (tường xây, nền láng xi măng, mái lợp tôn) với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng. Trong đó, 87 triệu đồng do Hội LHPN Sa Thầy vận động các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm quyên góp hỗ trợ; số còn lại do anh em gia đình và dòng họ quyên góp. Ngoài việc hỗ trợ tiền xây “Mái ấm tình thương”, Hội LHPN huyện Sa Thầy còn trích kinh phí gần 7 triệu đồng để mua sắm các vật dụng tặng gia đình chị Senh.

Chị Y Senh là đối tượng hết sức khó khăn về nhà ở. Chị Y Senh đang bị bệnh nặng nhưng vẫn phải nuôi 3 con nhỏ do chồng mất sớm.


NAM HỒNG 

Tin cùng chuyên mục