Chung cư Tân Hương thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, gồm 64 căn hộ nằm heo hút như một ốc đảo giữa đám rau muống chất đầy rác, cỏ mọc um tùm. Nhìn từ bên ngoài, chung cư Tân Hương xơ xác hoang tàn như bị bỏ hoang.
Bên trong những căn hộ ở tầng trệt bỏ trống lâu ngày, những mảng tường ố vàng, rệu rã vì thấm nước, mùi mốc bốc lên nồng nặc.
Theo ông Đinh Văn Út Hiền phụ trách Ban Quản lý chung cư, trên 90% nền gạch của chung cư đã bị bong tróc, mái tôn bị tuột hết đinh ốc nên trời mưa bị dột; các cánh cửa, vòi nước bị mục nát gần hết. Móng của chung cư thì ngày càng sụt lún thấp hơn mặt đường...
Tệ hại hơn, trời mưa nước từ ngoài hai ao rau muống phía trước chung cư chảy ngược vào, làm cho hệ thống nhà vệ sinh bị trào lên và gây tắc nghẽn, hôi thối. Đặc biệt, 19 căn hộ bỏ trống ở tầng trệt bị hư hỏng toàn bộ, muốn sử dụng thì phải làm mới lại.
Ngoài những căn hộ bỏ trống xuống cấp trầm trọng, thì những căn hộ có người ở cũng cùng chung số phận. Anh Hoàng Văn Sinh nhà ở lầu 2, kể: “Tháng trước, có cơn mưa lớn làm cho điểm tiếp giáp giữa hai vách tường nứt ra, rớt xuống cả mảng bê tông. Thiệt là may, trời mưa ai cũng ở trong nhà nên không bị rơi trúng”. Ngoài ra, sinh hoạt của người dân cũng lâm vào tình cảnh bi đát. “Nhà cửa ngày càng xuống cấp, thấm dột khắp nơi. Thi thoảng có người đến hỏi thuê, nhưng vì chung cư hư hỏng nhiều nên lại rút lui. Sống ở đây mà như sống ở trong ốc đảo, nước sinh hoạt cũng không có để uống, gần 10 năm nay chỉ dùng nước phèn bơm từ giếng lên, đen hơn nước cà phê, còn để tắm giặt và nấu nướng thì phải bỏ ra từ 12.000-15.000 đồng/bình để mua nước sạch...” bà Hồng Tố Nga nhà số 003, bức xúc nói.
Trên đây là nỗi khổ của những hộ dân đang sinh sống tại chung cư Tân Hương. Từ năm 1997, các hộ dân này được bố trí tái định cư sau khi bị giải tỏa từ dự án chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ông Trần Đình Chiến, đại diện Công ty Dịch vụ Công ích quận 3, quản lý chung cư Tân Hương cho biết: “Sau gần 10 năm sử dụng, chung cư Tân Hương xuống cấp rất nhanh. Tính đến nay kinh phí sửa chữa đã lên 300 triệu đồng, nhưng chủ yếu chi vào việc chống thấm, dột. Còn các sửa chữa khác như tường nứt, nền lún, cửa hư... người dân phải tự “khắc phục”.”
Giã từ dòng kênh đen, sống tái định cư tại chung cư Tân Hương điều kiện hạ tầng vẫn không khá hơn. Chủ trương của TP về tái định cư là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, nhưng đối với người dân ở chung cư Tân Hương lại là tình trạng “mang con bỏ chợ”!
LẠC PHONG