Bé 5 tuổi, 2 lần mổ u máu

Mới 5 tuổi nhưng cháu Nguyễn Văn Trọng (ở khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, Đồng Tháp) đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: Hội chứng TD u máu vùng mũi.

Mới 5 tuổi nhưng cháu Nguyễn Văn Trọng (ở khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, Đồng Tháp) đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: Hội chứng TD u máu vùng mũi.

Mẹ cháu là Lý Thị Kim Thúy cho biết, lúc mới sinh ra, cháu Trọng (con thứ tư) vẫn bình thường, khi 6 tháng tuổi thì trong vùng mũi bị nổi khối u, phải lên chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Ngày cháu Trọng vào phòng mổ khối u cũng là ngày gia đình chịu đại tang bất ngờ, khi ba cháu bị bệnh nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời. Chị Thúy phải về lo hậu sự và nhờ chị ruột ở lại bệnh viện theo dõi bệnh tình của cháu. Sau phẫu thuật, các bác sĩ cho biết cháu Trọng phải chờ đến khi 3 tuổi sẽ tiếp tục mổ lần 2... Nay đã quá 2 năm so với lịch hẹn của bác sĩ, gia đình vẫn không thể nào đưa cháu trở lại bệnh viện vì không có tiền.

Gia cảnh chị Thúy đã nghèo giờ càng khó hơn từ khi chồng chết; con gái lớn có chồng ra ở riêng nhưng cũng rất nghèo, 2 con nhỏ đang đi học phải gửi nhờ bên nội ngoại lo… Người phụ nữ héo hon một mình thân cò nuôi các con nhỏ, làm lụng vất vả, thu nhập ít ỏi từ việc làm mướn… đang rơi vào cảnh khốn cùng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục