Bé 9 tuổi bị cây ngã đè, đa chấn thương

Khi đang chơi trong công viên trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận Phú Nhuận, TPHCM), bé Trần Ngọc Minh Thư (9 tuổi, ở 220/76 Hoàng Hoa Thám,  quận Bình Thạnh) không may bị một cành cây xanh rơi xuống người gây đa chấn thương: giập ổ bụng, gãy xương chậu, toác khớp mu, gãy chân…
Bé 9 tuổi bị cây ngã đè, đa chấn thương

 Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bé Thư được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.  

Anh Trần Hữu Lợi (43 tuổi, ba bé Thư) kể: “Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc mất máu do chấn thương đứt mạc treo ruột thừa, rách thanh mạc đại tràng sigma, toác khớp mu, gãy cành ngồi xương mu 2 bên, toác khớp cùng chậu phải, gãy kín độ 1 của 1/3 dưới xương chày phải, cần phải phẫu thuật gấp ngay trong đêm. Nghe bác sĩ tiên lượng tình trạng bé quá nguy cấp, tôi và vợ gần như sụp đổ”.

May mắn, ca phẫu thuật thành công, bé Thư qua cơn nguy kịch. Sau phẫu thuật, bé nằm tại Khoa Hồi sức của bệnh viện, phải thở máy, truyền dịch nuôi ăn tĩnh mạch, kháng sinh phổ rộng, giảm đau, truyền các chế phẩm máu. Bé cũng được phẫu thuật khâu mạc treo hồi tràng, khâu thanh mạc đại tràng, cắt ruột thừa, khâu hồi phục cơ cánh chậu, khép xương mu, cố định ngoài xương chậu. Mới đây anh Lợi cho biết các bác sĩ phải chụp máy cho bé để xác định có hồi phục cơ cánh xương chậu liền với cơ xương chân không, nếu không bé phải phẫu thuật tiếp và có khả năng việc đi lại sau này sẽ gặp khó khăn.  

Từ ngày bé bị tai nạn đến nay đã 2 tuần, anh Lợi và mẹ bé Thư là chị Trần Tú Anh (40 tuổi) phải bỏ hết việc vào bệnh viện lo cho con. Anh Lợi chạy xe ôm, thu nhập trung bình được gần 100.000 đồng/ngày, còn chị Tú Anh bán xôi trước cổng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thu nhập cũng không bao nhiêu. Gia đình anh Lợi vừa thoát diện cận nghèo trên địa bàn phường 5 quận Bình Thạnh, lại tiếp tục rơi vào những ngày khó khăn chồng chất khi con gặp nạn. Nhìn về giường bệnh nơi con đang nằm, nước mắt chực rơi, anh Lợi kể: “Bé nay học lớp 4 rồi. Từ lúc tỉnh lại, nói được, con cứ hay nói ba ơi, con muốn đi học, con nhớ trường lớp và thầy cô, bạn bè lắm. Con đau quá ba ơi! Nghe con nói, lòng tôi đau như dao cắt”.

Từ lúc xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và trường học cũng đã hỗ trợ phần nào giúp bé Thư. Tuy nhiên, chi phí điều trị lâu dài cho bé khá cao và quá sức với gia đình. Rất mong những người hảo tâm giúp đỡ gia đình bé Thư có tiền trang trải viện phí, phẫu thuật cho bé.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc, chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục