Bé gần 2 tuổi mổ 10 lần

Bé Phan Quang Long (sinh năm 2017, quê Đồng Nai) chưa được 2 tuổi nhưng đang phải chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng, suy ruột... (ảnh). Ruột non của bé bị teo và bé chỉ nặng được 6,5kg.
Bé gần 2 tuổi mổ 10 lần

Hiện tại, bé đang nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Đây là trường hợp bệnh nặng đặc biệt, đã phải mổ tới 10 lần.

Bác sĩ Châu Tố Uyên cho biết về tình hình bé Long: “Sau nhiều lần hậu phẫu, bé bị teo ruột non, chỉ còn 50cm. Bình thường, ruột non dài khoảng 2m - 3m, tùy lứa tuổi. Bệnh bé hấp thu kém, cần phải nuôi ăn tĩnh mạch kéo dài nên nguy cơ nhiễm trùng cao. Vừa rồi, bé phải đặt implantofix để nuôi ăn tĩnh mạch”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (mẹ bé Long) lưng tròng nước mắt, kể: “Khi vừa mới sinh, con tôi đã bị bệnh phải cách ly mẹ. Phải một tuần sau sinh tôi mới gặp được con. Đến nay, bé 23 tháng tuổi thì cũng chừng đó thời gian  phải nằm viện, chưa từng được về nhà. Nhìn con nhỏ xíu như đứa bé 3 - 4 tháng tuổi, tôi đau lòng lắm”.

Cha và mẹ bé Long đều làm công nhân, lương thấp, phải thuê phòng trọ ở, đời sống bấp bênh. Bé Long bệnh, bao nhiêu tiền anh chị dành dụm đều phải bù vào lo chi phí điều trị cho con. Không những vậy, gia đình còn chạy vạy khắp nơi để lo cho bé. Những ngày tết vừa rồi, chị Vân, chồng và bà ngoại bé Long phải túc trực tại bệnh viện lo cho bé.

Chị nói: “Năm nay, gia đình tôi không biết tết là gì. Nhìn con đau đớn trong bệnh viện mỗi ngày, tôi đau thắt ruột thắt gan. Chỉ cầu mong có phép màu giúp con vượt qua nghịch cảnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục