Bé trai tật nguyền bị bỏ rơi

Rạng sáng mùa đông năm 2015, ở rẻo cao xã A Ngo (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), trời lạnh như cắt. Vậy mà bên cạnh thùng rác công cộng, một bé trai sơ sinh nặng chưa đầy 2kg, trần truồng tím tái, sứt môi hở hàm ếch (ảnh) bị vứt trên nền đất.
 Bé trai tật nguyền bị bỏ rơi
Chẳng ai chịu nhận nuôi nên chị Hồ Thị Thu Hồng (người dân tộc Tà Ôi, là công nhân môi trường tại xã A Ngo) đã bàn với chồng đưa bé trai bất hạnh này về nuôi và đặt tên là Trần Khương Sang. Nhưng gia cảnh chị Hồng đang rất khó khăn, đứa con lớn đang học lớp 6, còn đứa nhỏ 3 tuổi khi chào đời chưa bao lâu thì mắc bệnh viêm màng não, liên tục phải đi điều trị. Chồng chị Hồng thì bị thoái hóa cột sống, chỉ quanh quẩn công việc lặt vặt trong nhà. Cả nhà đều trông vào nguồn thu nhập 3 triệu đồng/tháng từ tiền thu gom rác thải hợp đồng của chị Hồng. 
Chị Hồng kể: “Miệng mũi bé Khương Sang thông nhau nên thở và ăn rất khổ sở. Mỗi lần uống sữa hoặc ăn cháo, Khương Sang thường nôn trớ vật vã, nhìn đau lòng lắm. Nhưng chồng mình bảo, đã chấp nhận nuôi thì phải vay mượn tiền đưa bé đi khám bệnh. Bạn bè cho vay được 200.000 đồng, mình đánh liều ẵm con đi xe đò về Bệnh viện Răng hàm mặt tại TP Huế khám bệnh. Thấy tội nghiệp nên bác sĩ chẳng những không lấy tiền mà còn móc sạch trong ví được 450.000 đồng tặng mình về mua sữa cho Khương Sang. Cũng nhờ sự giới thiệu của người lương y ấy mà bé Khương Sang đã được Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tiếp nhận và phẫu thuật miễn phí 3 lần. Lần phẫu thuật gần đây nhất, mình phải xin nghỉ việc để ở với bé trong bệnh viện hơn 1 tháng trời”.
Theo các bác sĩ, bé Khương Sang còn phải qua nhiều lần phẫu thuật nữa để khắc phục dị tật, cải thiện về mặt sức khỏe và thẩm mỹ. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục