Bến xe buýt nhếch nhác trong khu dân cư

Mỗi tối, các xe buýt của Hợp tác xã Vận tải số 26 về đậu tràn lan trên đường, có xe còn leo vào đậu trong khuôn viên công viên. 

Năm 2011, Hợp tác xã Vận tải số 26 gửi công văn cho UBND phường 4 (quận 8, TPHCM) đề nghị hỗ trợ vị trí đậu xe buýt tuyến Bến Thành - Trường RMIT, do Trường RMIT đang phải xây dựng sửa chữa. UBND phường chấp thuận cho tạm đậu xe buýt tại đường 715 Tạ Quang Bửu (trước trụ sở Ban điều hành Khu phố 10 ở Công viên Đồng Diều). Nhưng đến nay đã 7 năm, nơi này bị biến luôn thành bến cóc, không chuyển đi.

Mỗi tối, các xe buýt của Hợp tác xã Vận tải số 26 về đậu tràn lan trên đường, có xe còn leo vào đậu trong khuôn viên công viên. Các tài xế rửa xe, tuôn rác xuống và tắm giặt ngay ở đây, khiến mặt tiền công viên thành nơi mất vệ sinh, mất trật tự và mỹ quan khu dân cư. Trụ sở ban điều hành khu phố cũng bị thành nơi ký giấy tờ xuất bến, các tài xế thản nhiên ra vào, thậm chí ngủ lại.

Các cán bộ khu phố và cư dân địa phương rất bất bình trước tình trạng công viên và khu dân cư bị biến thành bến xe nhếch nhác, trái quy hoạch, nhiều lần có ý kiến đề nghị chấn chỉnh, chấm dứt việc chiếm dụng địa điểm này làm bến xe.

Ngày 22-3-2018, UBND phường 4 đã tổ chức làm việc với Hợp tác xã Vận tải số 26 để giải quyết sự việc này. Thay vì chuyển nơi đậu xe vào bến xe theo đúng quy hoạch, ông Trần Nguyên Thái, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Vận tải số 26, vẫn đề nghị UBND phường 4 tạo điều kiện cho tập kết xe ở đoạn đường 715 Tạ Quang Bửu trước Công viên Đồng Diều để có nơi đậu xe và điều hành xe.

Ông Thái cam kết, chỉ đậu tại đây không quá 3 xe vào giờ cao điểm và không đậu xe lại vào buổi tối; tài xế sẽ không rửa xe, tắm giặt và vào ngủ lại ở trụ sở ban điều hành khu phố. Nhưng rồi từ đó đến nay vẫn không thấy có chuyển biến, nơi đây vẫn là bến xe, buổi tối có nhiều xe buýt về đậu lại, chuyện mất vệ sinh, mất trật tự và mỹ quan khu dân cư vẫn tiếp diễn. Cư dân ở đây rất mong chính quyền quận, phường sớm giải quyết, khắc phục việc bất ổn này.

Tin cùng chuyên mục