Bệnh tật, nghèo túng, nuôi con thơ

Do phải lao lực quá nặng nên anh Huỳnh Thế Điền (ảnh, 35 tuổi, ở phường 11, quận 5, TPHCM) bị ngất. Anh được cấp cứu và điều trị một thời gian ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Bệnh tật, nghèo túng, nuôi con thơ
Sau đó, các bác sĩ đề nghị gia đình chuyển anh sang Viện Tim TPHCM để điều trị. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình anh phải khốn đốn đi vay nóng bên ngoài để cứu chữa cho anh. Nay bệnh tình anh vẫn chưa thuyên giảm, trong khi nợ nần lãi mẹ đẻ lãi con, đẩy gia đình vào bế tắc. 
Gia đình anh Điền thuộc diện hộ nghèo, vợ bỏ đi hơn một năm nay, để lại một con gái nhỏ cho anh nuôi. Cùng lúc, anh trai bị xuất huyết não, phải nằm một chỗ. Thấu cảnh túng quẫn của gia đình anh, vài người hàng xóm giúp anh tiền mua cơm, thuốc cầm cự qua bữa. Anh Điền đang điều trị ở Khoa Hồi sức nội tim mạch Viện Tim TPHCM. Hiện gia đình đang có mặt bên cạnh anh, nhưng họ cũng bế tắc vì tất cả anh chị em đều nghèo khó, đều là lao động chân tay ở chợ Xã Tây (quận 5). 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục