Phát biểu với giới báo chí tại Guangzhou, trung vệ đội trưởng Chelsea John Terry cho biết, đến giờ này anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cú sút hỏng trong loạt thi sút 11m luân lưu ở trận chung kết Champions League với Man.United hồi tháng 5.
|
| Sau trận chung kết Champions League, John Terry đã khóc rất nhiều bên cạnh Avram Grant, HLV của Chelsea lúc đó. |
Đó là cú sút cuối cùng trong 5 lần sút đầu tiên, chỉ cần vào lưới là Chelsea giành chức vô địch. Nhưng chân trụ của John Terry hơi bị trượt trên mặt cỏ đêm mưa và vì thế, bóng từ từ đi ra ngoài trong khi thủ thành Man.United đã bị đánh lừa hoàn toàn. Do John Terry sút hỏng, đôi bên mới bước sang giai đoạn thi sút từng quả một, và Man.United giành chiếc cúp sau khi Van der Saar đỡ được cú sút của Anelka. John Terry thổ lộ: "Cứ mỗi sáng ngủ đậy, tôi lại nghĩ tới cú sút hỏng của mình trước hết. Đến giờ này, tôi vẫn còn bị nó ám ảnh. Tôi vẫn còn u buồn vì nó". Theo anh, dù bàn thắng ghi cho đội tuyển Anh trong một trận giao hữu sau đó đã giúp nguôi ngoai phần nào, nhưng nỗi ám ảnh từ Moscow vẫn không thể tan biến hoàn toàn. Bây giờ, John Terry rất nóng lòng muốn tìm lại những gì đã mất. Anh nói thêm: "Hy vọng chúng tôi sẽ thành công với HLV Scolari, với những cầu thủ sẽ bước vào mùa bóng mới để hoàn toàn chôn vùi những kỷ niệm buồn".
T.M
|
Wenger: "Đừng cư xử như Chủ tịch Calderon của Real"
Nhằm lấy tiền vệ Cristiano Ronaldo khỏi Man.United, Real Madrid liên tục làm lung lạc cầu thủ này bằng cách thường xuyên tung tin qua giới truyền thông. Wenger cho biết ông không chấp nhận những chiêu trò như vậy và đương nhiên ông sẽ không bao giờ làm như vậy.
|
| HLV Wenger. |
Arsenal đang tập huấn ở Áo để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau 3 trận đấu giao hữu ở nước ngoài, họ trở về Anh thi đấu Cúp Emirates vào ngày 2 và 3-8, trong đó, Real Madrid là một trong những đối thủ được mời. Cho đến ngày ấy, HLV Wenger hy vọng sẽ tìm xong một cầu thủ "dày dạn kinh nghiệm" để củng cố lực lượng vốn vừa chia tay Alexander Hleb, Mathieu Flamini và Gilberto Silva. Mục tiêu chuyển nhượng hiện thời của Wenger là tiền vệ đội trưởng Gareth Barry của Aston Villa. Chỉ có điều, giá chuyển nhượng 18 triệu bảng Anh của anh ta quá cao. Một mục tiêu khác: Miguel Veloso của Sporting Lisbon. Nhưng theo HLV Wenger, dù nhắm tới cầu thủ nào chăng nữa, ông vẫn thương thảo một cách kín đáo thay vì mượn tay giới truyền thông để đánh tiếng, chèo kéo. Trên tạp chí chính thức của Arsenal, Wenger phát biểu: "Nếu không biết tôn trọng các CLB khác thì bóng đá rõ ràng đang đi trật đường. Chúng ta không thể cư xử như Chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid trong trường hợp Cristiano Ronaldo, không thể nói với CLB bên kia rằng họ không thể giữ nổi cầu thủ mà chúng ta muốn. Tất nhiên, trong thời buổi hiện nay, có thể làm lung lạc bất cứ cầu thủ nào trên thế giới, nhưng điều đó thật vô trách nhiệm. Các CLB lớn phải làm gương. Theo tôi thấy, bóng đá đã trở thành một môn thể thao toàn cầu, các CLB lớn phải chứng tỏ chân giá trị, tỏ rõ trách nhiệm". PHƯƠNG LAN tổng hợp | |