Lời khuyên của Sir Alex
Thứ tư, 23/07/2008, 10:18 (GMT+7)

Hình như Man.United càng cương quyết không bán Cristiano Ronaldo thì Real Madrid càng "máu". Bất kể thái độ cứng rắn của HLV trưởng Ferguson lẫn Giám đốc điều hành Peter Kenyon, Real tiếp tục tuyên bố qua giới truyền thông (còn con đường nào tốt hơn?): Họ sẵn sàng trả 85 triệu euro cho Man.United, tức là khoảng 67,5 triệu bảng Anh. Nói như thế, đương nhiên HLV Ferguson càng bực tức.
 
1- Như báo chí đã loan tin, trong cuộc gặp trực tiếp Ronaldo cách đây ít ngày, HLV Ferguson đã nói thẳng rằng nếu Man.United cho anh ta ra đi thì đó là để đầu quân cho một CLB khác chứ nhất định không bán cho Real - một CLB mà ông từng nói thẳng là "không có đẳng cấp quý tộc và cũng chẳng đạo đức" trong cách đeo đuổi Ronaldo. Chưa hả cơn giận, mới đây nhất, Sir Alex tiếp tục tuyên bố: Nếu Ronaldo đầu quân cho Real thì đó sẽ là quyết định "tệ hại nhất" trong đời cầu thủ này, bởi Bernabeu là một môi trường không thích hợp cho cầu thủ này.

Cristiano Ronaldo đang ở Mỹ, không hiểu anh có chịu cho lời khuyên của Ferguson vào đầu hay không

 HLV Ferguson nói: "Cristiano Ronaldo phải hiểu rõ đâu là CLB phù hợp nhất. Đó là Man.United! Tôi có trách nhiệm đối với mọi cầu thủ của mình, bởi tương lai của họ chính là mối lo lớn đối với mỗi HLV trưởng như tôi. Ai cũng vậy, nếu được cậu con trai xin một lời khuyên, tôi phải đưa ra lời khuyên tốt nhất có thể. Tôi cho rằng chuyển sang Real có thể là quyết định tệ hại nhất trong đời Ronaldo. Ở tuổi 23, cậu ta đang ở CLB phù hợp".
 
2- Khuyên nhủ theo kiểu Ferguson thì chẳng khác gì phê phán vậy! Phê phán cùng một lúc 2 đối tượng, chỉ có điều là không biết ông phê phán Ronaldo hay Real Madrid nhiều hơn. Khi Sir Alex khẳng định chỉ có Man.United phù hợp nhất với Ronaldo, tức là Real sẽ chỉ làm mai một tài nghệ của cầu thủ này và cũng tức là Real vận hành kém cỏi. Và nếu Ronaldo cứ nằng nặc đầu quân cho Real thì có khác gì anh ta vẫn còn... ngu muội, còn quá trẻ người non dạ!
 
Vấn đề bây giờ là liệu "đứa con trai" Ronaldo có chịu đưa những lời khuyên đầy giận dữ của "người cha" Ferguson vào đầu hay không mà thôi! Đâu phải lúc nào con cái cũng nghe lời cha mẹ. Như tin đã đưa, sau cuộc gặp mặt trực tiếp với Sir Alex ở BĐN, Ronaldo vẫn ương ngạnh tuyên bố "chỉ có Chúa mới biết" mùa tới anh ta sẽ thi đấu cho CLB nào. Trong cuộc phỏng vấn của truyền hình ESPN cuối tuần qua, anh ta còn tỏ vẻ bất cần đến độ trơ tráo: "Những CLB lớn như Real săn tìm các cầu thủ lớn là chuyện thường tình. Với tôi, đá cho CLB nào cũng được, miễn là tôi thấy vui!".
 
Mặc dù vậy, theo Ferguson thì nói như thế càng cho thấy Ronaldo quá trẻ con, và những cầu thủ trẻ con như anh ta thì đương nhiên càng dễ bị lung lạc bởi lời mời gọi của đồng tiền.
 
3- "Những anh chàng trai trẻ dễ bị xao động bởi câu chuyện tiền bạc, bởi những cuộc chuyển nhượng đủ mọi kiểu vẫn đang xảy ra nhan nhản trong bóng đá hiện đại. Song, nếu chúng ta đã nhìn kỹ Ronaldo sau trận chung kết Champions League hồi tháng 5 thì đều thấy đó là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới. Còn về tương lai, Ronaldo đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, trong đó đang còn 4 năm hiệu lực. Dứt khoát là như thế. Tôi đã trông thấy chữ ký của Ronaldo rồi".
 
Không chỉ Sir Alex, tiền vệ Michael Carrick cũng hết lời khuyên Ronaldo ở lại. Trước trận giao hữu với Orlando Pirates (Nam Phi) vào chiều hôm qua, Carrick nói: "Chẳng ở đâu bằng Man.United. Thậm chí mọi thứ bao quanh CLB cũng đều đi đúng hướng. Chúng tôi tự động viên nhau, kỳ vọng rất nhiều ở nhau. Ngay cả những người bên ngoài CLB, chẳng liên quan gì cũng biết chúng tôi đủ khả năng vô địch châu Âu, vô địch Premier League nhiều lần nữa".
 
4- Đặt lại câu hỏi cho Carrick: Ronaldo rời Man.United thì có phải là sai lầm lớn hay không, Carrick trả lời: "Biết rõ Man.United là như thế nào, tôi sẵn sàng trả lời là có!". Nhưng khuyên thì khuyên vậy thôi, giữa Nam Phi và Mỹ cách xa nhau lắm! 

Hg.N (tổng hợp)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
John Terry vẫn còn bị ám ảnh  (23/07/2008,10:04)
Vỗ về Lampard   (23/07/2008,10:00)
60 triệu euro cho Robinho về Chelsea: Được hay không?  (16/07/2008,10:31)
Man.United đề nghị Tottenham nhượng Berbatov  (13/07/2008,09:45)
Arsenal đã lạc hậu?  (12/07/2008,10:59)
Inter: Lampard muốn đến với chúng tôi!  (12/07/2008,10:54)
Kẻ “nô lệ” ủng hộ Sepp Blatter   (12/07/2008,10:49)
Bình ổn Stamford Bridge  (11/07/2008,11:14)
SCOLARI: “Tôi cũng...đặc biệt !”  (10/07/2008,09:59)
Ngày đầu tiên của Scolari  (09/07/2008,10:22)