Bước chậm ở Hậu Giang

Dòng Xà No trôi cơn mưa rất muộn
Tiếng xuồng máy nhỏ dần
Giọng hò xa vắng hơn
Chiều Vị Thanh em như mơ như thực
Minh họa: P.S
Minh họa: P.S

Phố loanh quanh bàn chân lữ khách

Người về Mái Dầm hay người về Long Trị

Nhắc giùm nhau câu hát thuở khai hoang

Tôi bước chậm qua đêm tha hương

Sợ ngày mai lạc mất ai phiên chợ nổi

Chút gió Một Ngàn chút mây Ngã Bảy

Gửi lại nhớ nhung ánh mắt Kinh Cùng!

Hậu Giang khuất nẻo

Hậu Giang ân cần

Mùa lúa trĩu đồng gọi bóng trăng xưa!

Tin cùng chuyên mục