Cả nhà đau yếu cần giúp đỡ

Bà Trần Thị Hồng (57 tuổi, ở thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh viêm đa khớp, thoái hóa cột sống hành hạ, sức khỏe suy yếu, vậy mà hàng chục năm nay bà vẫn gắng gượng chăm sóc chồng bị bệnh tai biến và con gái bị bệnh não úng thủy.
 Bà Hồng chăm sóc cô con gái khi chào đời chưa được 5 tháng thì bị não úng thủy, nằm liệt giường
Bà Hồng chăm sóc cô con gái khi chào đời chưa được 5 tháng thì bị não úng thủy, nằm liệt giường
Bà Hồng và chồng là ông Nguyễn Văn Trung (57 tuổi) có người con gái là Nguyễn Thị Hằng, khi chào đời chưa được 5 tháng thì bị não úng thủy, nằm liệt giường. Suốt 27 năm qua, vợ chồng bà Hồng đã bán hết tài sản có giá trị trong nhà và vay mượn để có tiền đưa con đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng đều vô vọng, cuối cùng phải đưa con về nhà chăm sóc cho đến nay. Năm 2014, ông Trung đang khỏe mạnh thì đột ngột bị tai biến mạch máu não. Từ đó, mọi gánh nặng gia đình đều do bà Hồng cáng đáng. 
Ông Cao Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, cho biết: “Gia đình bà Hồng sống dựa vào làm ruộng, thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã và trong diện đối tượng bảo trợ xã hội. Bà Hồng tuổi đã cao, đau yếu thường xuyên, lại phải nuôi chồng bệnh rất nặng và con gái bị tàn tật. Mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để giảm bớt khó khăn cho gia đình bà Hồng”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục