Căn phòng mơ ước

Trong lúc phải dè sẻn từng đồng sinh hoạt và thiếu tiền phòng trọ đã 5 tháng liền, vợ chồng công nhân Trương Hoài Phong và Lê Thị Thanh Đảm (cùng 34 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đã nhận được một món quà mơ ước: Từ tháng 10-2014, anh chị được miễn phí 1 năm tiền phòng trọ. Món quà này đến từ chương trình “Căn phòng mơ ước” của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM, với sự hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt thành của nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.

Trong lúc phải dè sẻn từng đồng sinh hoạt và thiếu tiền phòng trọ đã 5 tháng liền, vợ chồng công nhân Trương Hoài Phong và Lê Thị Thanh Đảm (cùng 34 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đã nhận được một món quà mơ ước: Từ tháng 10-2014, anh chị được miễn phí 1 năm tiền phòng trọ. Món quà này đến từ chương trình “Căn phòng mơ ước” của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM, với sự hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt thành của nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.

Căn phòng mơ ước của anh Phong, chị Đảm thuộc Khu lưu trú số 32 (B2/27A ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Căn phòng vừa được trung tâm sơn sửa làm mới lại và tặng thêm bếp gas cùng một số vật dụng sinh hoạt, thực phẩm cho gia đình.

Chị Đảm cho biết, chị làm công nhân ở một công ty rau củ quả ở quận Bình Tân. Anh Phong làm phụ hồ. Ban ngày chồng đi làm, chị Đảm đưa đón bé trai 9 tuổi tới trường và ở nhà chăm bé trai gần 20 tháng. Vai trò hai người đảo ngược vào buổi tối. Anh ở nhà chăm nom các bé. Chị ghé công ty làm tới sáng để kịp có thành phẩm rau củ quả sạch giao các mối. Hai vợ chồng vất vả đêm ngày song mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 7 triệu đồng, chưa khi nào đủ cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình có con nhỏ. Khoản tiền thuê phòng trọ 700.000 đồng/tháng, vì thế thường xuyên anh chị phải xin thiếu.

“Giờ đây một phần gánh nặng của gia đình tôi đã được san sẻ. Vợ chồng tôi yên tâm hơn và ráng làm lụng nuôi các con”, chị Đảm xúc động.

Cũng như gia đình anh Phong, gia đình anh chị Nguyễn Văn Hồng và Trần Thị Thanh Trúc thuê trọ tại Khu lưu trú số 25 (khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cũng vừa được trao “căn phòng mơ ước”, miễn phí 1 năm phòng trọ (trị giá 8 triệu đồng), được tặng quạt máy, nồi cơm điện… Trước khi trao căn phòng, một nhóm sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã tình nguyện đến sơn sửa lại căn phòng trọ vốn đã xuống cấp.

Đặc biệt, tại Khu lưu trú văn hóa số 4A (ấp 12, xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi), chương trình đã trao 4 “căn phòng mơ ước” cho 4 gia đình công nhân: anh Phạm Minh Hoàng và chị Nguyễn Tuyết Băng; gia đình anh Nguyễn Văn Vinh và chị Nguyễn Thị Trúc Giang; gia đình anh Huỳnh Công Văn và chị Mai Thị Ngọc Giàu; gia đình anh Lê Văn Minh và chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Không những hỗ trợ sơn sửa, dọn dẹp lại phòng ốc, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP còn cử các bạn trẻ tình nguyện đến tu bổ, trang bị bộ lưới, bóng cho sân tập bóng chuyền, bóng đá cho khu lưu trú này.

Chủ Khu lưu trú số 32, ông Nguyễn Văn Năng cho biết, khi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP có chương trình “Căn phòng mơ ước”, ông tham gia liền và chọn gia đình vợ chồng anh Phong để hỗ trợ. Ông tâm tình: “Lợi nhuận giảm một chút cũng không sao, quan trọng là món quà này thêm động lực, mong gia đình anh Phong vượt khó trong tương lai”.

Chia sẻ về chương trình, ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP, cho biết, khởi động từ tháng 6-2014, đến nay, đã có 6 “căn phong mơ ước” được trao tới 6 gia đình công nhân. Dự kiến, trong năm, trung tâm sẽ trao tặng khoảng 10 căn phòng như vậy cho những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH HÒA
 

Tin cùng chuyên mục