Cầu em cứ khổ đau

Ta không là nhà thơ Pushkin (*)
khi tình yêu tan vỡ
Ông mỉm cười 
gửi trao lời chúc phúc
Minh họa P.S
Minh họa P.S

Ta thì không, 
bởi lòng ta không nỡ
Nên ta buồn 
cầu em cứ khổ đau

Bởi hạnh phúc nằm trong đau khổ
Mới nâng niu quý trọng giữ gìn
Tay rời nhau với trái tim cuồng nộ
Té giếng rồi mà cứ bảo vớt rong
Đừng trách ta không cao thượng
Đừng thương hại ta bạc phận tình trường
Lý trí đâu được dự phần
Cảm xúc thường tình của trái tim yêu

Hãy chấp nhận
Tình đầu hay cuối
Cũng là yêu không thứ tự diễn tuồng
Đau âm ỉ từ những cơn nắng quái
Một cơn mưa 
Làm hạnh phúc vỡ òa.

(*) Pushkin - nhà thơ Nga với bài Tôi yêu em với câu Cầu em được người tình như tôi đã yêu em...

Tin cùng chuyên mục