Cha nghèo bệnh tật nuôi con bại não

 Lúc chào đời, cháu Lê Nguyễn Quỳnh Anh không may bị sinh ngạt, bệnh tật triền miên. Cháu hay lên cơn co giật khiến miệng méo xệch, mắt lờ đờ, khóc không thành tiếng. 
Anh Lê Văn Thanh (40 tuổi, ở số 6/1 Nguyễn Du, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đến trụ sở Báo SGGP để nhờ giúp đỡ đứa con đầu lòng anh đang ẵm trên tay. Cháu bị bại não, lên cơn co giật khiến miệng méo xệch, mắt lờ đờ, khóc không thành tiếng. Cháu tên Lê Nguyễn Quỳnh Anh, 8 tuổi; lúc chào đời, không may bị sinh ngạt, bệnh tật triền miên. 
Cha nghèo bệnh tật nuôi con bại não ảnh 1 Anh Lê Văn Thanh bế cháu Quỳnh Anh đến trụ sở Báo SGGP nhờ giúp đỡ
Anh Thanh sức khỏe yếu do mắc bệnh tiểu đường không tiền chữa trị. Vợ anh, chị Đức Thị Lan (35 tuổi) không có việc làm ổn định, gặp gì làm nấy. Thu nhập hai vợ chồng không đủ thuốc thang cho con, nên bữa đói bữa no. Hoàn cảnh gia đình anh Thanh thuộc diện khó khăn của địa phương. Anh Thanh buồn rầu tâm sự: “Vợ chồng tôi vật lộn với đủ loại công việc, sức cùng lực kiệt. Tôi mong mình có việc làm ổn định để chữa bệnh và lo cho vợ con”.  
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục