Cha nghèo liệt tứ chi, con mang nhiều bệnh tật

Anh Nguyễn Thành (46 tuổi), quê ở xứ thuần nông thuộc thôn Liêm Quang, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), có con gái út 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh down. 
Cha nghèo liệt tứ chi, con mang nhiều bệnh tật
Để có tiền nuôi 3 con (đặc biệt là lo chạy chữa bệnh cho con gái út), anh Thành giao lại vài sào ruộng mía cho vợ canh tác rồi chuyển sang làm phụ hồ ở thành phố Đà Nẵng. Trớ trêu thay, cách nay 10 tháng, trong lúc lao động, anh không may bị té ngã tổn thương tủy sống, nằm thoi thóp trên giường bệnh (ảnh). Cả gia đình từ chỗ hộ cận nghèo giờ trở thành hộ nghèo, lâm vào cảnh túng quẫn, khánh kiệt. 
Sau nhiều ngày điều trị, dốc hết gia sản và vay mượn bà con lối xóm cả trăm triệu đồng để chạy chữa, anh Thành vẫn bị biến chứng liệt tứ chi, nhiều ngày nằm bệnh viện lở loét khắp thân thể. Vợ anh Thành kể: “Gia đình em mới bán được 5 triệu tiền mía, đều dành hết lo thuốc men, ăn uống cho anh ấy. Mẹ con em cứ phải thay phiên nhau vô Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm sóc. Nằm ở đây hơn 10 tháng rồi. Bác sĩ bảo anh ấy vẫn phải nằm điều trị nhưng sẽ khó có thể hồi phục. Nếu bây giờ đưa anh ấy về, e sẽ không qua khỏi, nhưng cứ ở bệnh viện mãi như thế này, cả nhà không biết lấy gì mà sống. Những khi có suất cơm từ thiện, em đi xin để cả nhà ăn”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục