Cha tàn tật nuôi con gái tâm thần

Hơn 10 năm, ngày nào anh Lý Tư (54 tuổi, ở ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cũng vất vả trên chiếc xe lăn bán vé số để lo tiền thuốc cho cô con gái nuôi là Trì Thị Thu Linh, bị tâm thần phân liệt suốt 24 năm qua
Cha tàn tật nuôi con gái tâm thần

Hơn 10 năm, ngày nào anh Lý Tư (54 tuổi, ở ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cũng vất vả trên chiếc xe lăn bán vé số để lo tiền thuốc cho cô con gái nuôi là Trì Thị Thu Linh, bị tâm thần phân liệt suốt 24 năm qua (ảnh).

Anh Lý Tư bị liệt 2 chân từ nhỏ, năm 2003 anh lập gia đình với chị Trầm Thị Mỹ Lệ và cùng nhau chăm sóc căn bệnh thần kinh của cháu Thu Linh. Có lần do quá kiệt sức, đẩy xe lăn không qua dốc được nên anh bị té xuống đường và bị gãy chân. Dù vậy, khi khỏi bệnh là anh lại tiếp tục bán vé số để có tiền lo cho con gái nuôi bệnh tật. “Hàng ngày, nhìn thấy căn bệnh hành hạ con mà tôi thấy đau lòng. Tôi mong ước mình có điều kiện để đưa con gái lên TPHCM trị bệnh”, anh Tư tâm sự.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

TUẤN THÀNH

Tin cùng chuyên mục