Nằm ở cực Nam quần đảo Trường Sa, đảo chìm Đá Lát trông như một lô cốt vững chãi giữa biển Đông. Khi thủy triều lên cũng là lúc một phần của đảo chìm trong nước biển. Trong “phần nổi” của đảo chìm ấy, dù bị tác động bởi sóng, bão và muôn vàn khó khăn vẫn bừng sáng khí thế sôi nổi của phong trào thi đua học tập làm theo lời Bác.
“Vững tin” và “Dâng Đảng”
Chỉ tay về phía hai bản tin “Vững tin” và “Dâng Đảng” được treo trong phòng sinh hoạt chung của cán bộ - chiến sĩ trên đảo, thượng úy Đoàn Đức Ngọc, Bí thư chi bộ, Chính trị viên của đảo chìm Đá Lát, hồ hởi: Tâm huyết của anh em chúng tôi đấy!
|
|
Bí thư chi bộ Đoàn Đức Ngọc với bản tin Vững tin học tập làm theo lời Bác. |
Hai bản tin được trình bày thoáng và dễ đọc. Trên đó, có cả bài xã luận, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, những câu nói của Bác, chuyện học tập làm theo tấm gương Bác ở đơn vị. Đặc biệt hơn, có người còn ứng khẩu viết hẳn bài thơ kể về những việc cán bộ - chiến sĩ trên đảo đã, đang và sẽ thực hiện để học tập tấm gương của Bác.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Vỹ, Đảo trưởng, kể lại trên bản tin câu chuyện về 6 việc cần làm ngay mà Bác đã đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, trong đó xuyên suốt và cấp bách vẫn là vấn đề “cần kiệm” - cũng là một trong những nhiệm vụ được chi bộ của đảo đề ra trong việc thực hiện học tập làm theo tấm gương của Bác.
“Một hạt gạo, một đồng tiền chính là mồ hôi nước mắt của đồng bào vì vậy ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác…”. Đảo trưởng Nguyễn Ngọc Vỹ dẫn lời Bác rồi khẳng định: Ở đảo, anh em phải học tập tính cần kiệm của Bác. Mỗi bát nước, mỗi gốc rau là do mồ hôi nước mắt của anh em tạo nên và dành dụm được. Lấy một bát nước đã sử dụng qua để trồng rau cũng là tiết kiệm. Còn với trung úy Lê Minh Đức thì học tập làm theo tấm gương Bác chính là hoàn thành thật tốt công việc canh giữ biển trời. Anh viết trên bản tin “Dâng Đảng”: “Nhớ lời tuyên thệ nghiêm trang/Tôi, người lính biển thiêng liêng trong đời/Ngày đêm canh giữ đảo xa/Dù cho bão táp phong ba/Không rời vị trí Trường Sa anh hùng”.
Anh em trên đảo đã lập ra “Ban biên tập” của bản tin bao gồm đại diện chi bộ, chi đoàn và những cán bộ - chiến sĩ có khả năng viết lách. Hầu như tất cả cán bộ - chiến sĩ trên đảo đều tham gia bản tin, một phần vì muốn thể hiện khả năng của mình, phần khác cũng muốn thông qua bản tin truyền tải những điều mà mình đã học được qua cuộc vận động.
Học Bác từ những điều nhỏ nhất…
Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai tại đảo Đá Lát hơn một năm qua. Hàng tháng, Chi bộ đảo giao cho chi đoàn thanh niên tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề về tấm gương của Bác. Báo cáo viên tại những buổi nói chuyện này chính là những đảng viên còn trong tuổi Đoàn. Và tại những buổi sinh hoạt như vậy, nhiều vấn đề cấp thiết của đảo đã được cán bộ - chiến sĩ trẻ đem ra bàn bạc, từ chuyện thực hiện di chúc của Người cho đến việc tiết kiệm nước, trồng rau làm sao cho hiệu quả…
Theo Bí thư chi bộ Đoàn Đức Ngọc, thực hiện học tập làm theo lời Bác trên đảo quan trọng bậc nhất vẫn là thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm nước. Hiện nay, trung bình một ngày, mỗi cán bộ - chiến sĩ trên đảo tự đề ra quy định là không được sử dụng quá 20 lít nước. Từ thực tế của việc thiếu nước ngọt nhất là vào mùa khô, anh em trên đảo đã nghĩ ra cách tiết kiệm: nước sau khi tắm và sau khi rửa rau, vo gạo được giữ lại để tiếp tục tưới rau xanh đang trồng. Vậy mà với những “vườn rau di động” ở đây, mỗi khi thay đổi hướng gió hay biển động, sóng to, anh em trên đảo lại phải một phen lao đao để di chuyển những thùng trồng rau xanh. Nhiều lúc, do không kịp di chuyển, nước mặn tràn vào ngập cả các thùng rau. Anh em lại hì hục nhổ từng cụm rau nhiễm mặn, đem nước ngọt ra rửa gốc rau, rửa đất để trồng tiếp. Thiếu úy Cù Huy Vinh, quê ở Hà Tĩnh nói: Tôi nghĩ, tiết kiệm nước ngọt cũng chính là học tập theo tấm gương tiết kiệm của Bác.
Ngoài phong trào tiết kiệm học tập Bác, cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Lát còn có nhiều hoạt động gắn liền với cuộc vận động làm theo lời Bác. Ngoài những hội thi tìm hiểu về Bác được tổ chức nho nhỏ trong anh em mà phần thưởng khi chỉ là gói kẹo, gói bánh, đảo còn tổ chức những bữa cơm thanh niên tạo khí thế thi đua sôi nổi. Bằng nguyên vật liệu rất bình thường nhưng vào chủ nhật hàng tuần, đoàn viên thanh niên trên đảo thay phiên nhau vào bếp trổ tài nấu nướng, “sáng tạo” ra những món ăn ngon và “lạ miệng” cho anh em. Ai có sáng kiến làm nhiều món ăn ngon nhưng tiết kiệm nhất sẽ được khen thưởng. Bên cạnh việc đề cao tính tiết kiệm, những bữa cơm thanh niên như vậy còn là dịp để anh em gần gũi, hiểu nhau hơn.
Trung úy Lê Minh Đức tâm sự: Đối với anh em trên đảo Đá Lát, để thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương của Bác ngoài việc nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất của đảng viên - đoàn viên thì cần thiết hơn cả là phải học là làm theo tấm gương Người từ những việc nhỏ nhất.
THẠCH THẢO |