| | Mài bút sắc, luyện tâm trong | | Chủ nhật, 22/06/2008, 23:26 (GMT+7) | Tại lễ trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 26 năm 2008, nhiều nhà báo đoạt giải đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm đoạt giải cũng như những suy nghĩ tâm huyết với nghề.
-
Nhà báo, luật sư Phan Đăng Thanh - Báo Pháp Luật TPHCM (giải ba thể loại Chính luận, bình luận): "Nhà báo, hễ còn cầm bút là còn phải mài bút sắc, luyện tâm trong"
|
| Nhà báo, luật sư Phan Đăng Thanh - Báo Pháp Luật TPHCM |
Năm nay đi nhận giải báo chí, tôi rất vui vì trong số những đồng nghiệp cùng lên bục nhận thưởng như mình có nhiều em từng là học trò của tôi. Giống như ngày xưa những thầy đồ dạy chữ cho học trò rồi đến kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, thầy và trò cùng nhau ứng thí. Tôi cho rằng đó là một điều đáng mừng, đáng tự hào vì lực lượng làm báo trẻ đã dần trưởng thành.
Nghề báo là một nghề cao quý và càng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Tỷ lệ chọi của sinh viên thi vào ngành báo chí hàng năm đều rất cao. Là người cầm bút, vừa tham gia đào tạo sinh viên báo chí, tôi luôn tâm niệm rằng, nhà báo, hễ còn cầm bút là còn phải mài bút sắc, luyện tâm trong, phục vụ tốt cho xã hội thông qua những bài viết chân thực. Bác sĩ thiếu tài, thiếu đức thì thành kẻ giết người. Nhà báo mà thiếu tài, thiếu đức thì dễ trở thành kẻ phá hoại, gây nguy hiểm cho xã hội.
|
| Nhà báo Trúc Quân - Báo SGGP |
Năm 2007, tôi được Ban Biên tập phân công tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Trong suốt chuyến đi, ngày nào tôi cũng cố gắng có tin, bài thời sự gửi về tòa soạn. Nhận xét về những tin bài của tôi, một bậc đàn anh trong cơ quan góp ý: Chủ tịch nước thăm Hoa Kỳ mà đọc bài em, toàn thấy chủ tịch đi lớt phớt, lòng vòng, chưa rõ được kết quả và tầm quan trọng của chuyến đi".
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Trong những ngày ở Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có đến thăm trang trại trồng nho của một nông dân tỷ phú. Chủ tịch đã nói với ông ta: "Tôi là người xuất thân từ nông dân. Nước tôi, nông dân còn nghèo và cực lắm. Ông cũng là nông dân nhưng đã thành tỷ phú. Tôi đến thăm ông để tìm câu trả lời cho bí quyết làm giàu từ chính mảnh đất của mình. Trả lời được điều đó, khi trở về nước, tôi chưa dám mong nông dân nước tôi sẽ giàu như ông nhưng hy vọng sẽ có cách làm cho họ dần đỡ khổ". Bác nông dân đã cảm động lặng người một lúc lâu rồi mời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ly rượu nho được chưng cất từ những quả nho ông trồng.
Rõ ràng, từ chuyến đi, người dân Mỹ đã hiểu, trân trọng và đánh giá cao Việt Nam. Khi trở về, tôi thấy đúng là thông qua tờ báo, mình phải có nhiệm vụ làm cho bạn đọc trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài thấy rõ được những thành quả về ngoại giao, kinh tế, hòa hợp dân tộc đạt được từ chuyến đi. Làm được điều đó, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ với bạn đọc của Báo SGGP. Bài viết "Chuyến đi làm tan băng" ra đời từ suy nghĩ đó.
|
| Nhà báo Thanh Mận - Báo Pháp Luật TPHCM |
Bảy năm trong nghề, với tôi có không ít niềm vui và nỗi buồn. Là PV viết mảng xã hội, tôi hay bắt gặp những số phận không may. Đó là cuộc sống lay lất của người già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, những phận người bất hạnh làm cho tôi suy nghĩ ray rứt. Loạt bài "Triệt phá đường dây chăn dắt xin ăn" của nhóm PV Báo Pháp Luật TPHCM là do tình cờ gặp một em bé thất thểu xin ăn trên đường Nguyễn Tri Phương.
Mất 2 tháng, chúng tôi thuê nhà gần nơi ở của em bé đó và phát hiện một đường dây chăn dắt xin ăn với những tay đầu gấu luôn hành hạ và đẩy các em ra đường kiếm tiền. Mấy đứa nhỏ bị đánh dữ lắm. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ có một ước muốn là đưa được các em về quê đi học và trừng trị thật chính đáng những kẻ mất tính người kia. Bằng những bài báo, chúng tôi đã phối hợp với công an khởi tố những kẻ cầm đầu đường dây chăn dắt và đưa các em về quê đi học. Hiện nay, các em đã đi học, đi làm nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với chúng tôi qua điện thoại, thư từ. Đó là niềm vui của những người cầm bút, "nuôi" chúng tôi trong nghề nghiệp
M.HƯƠNG- T.THẢO |
|
| CÁC TIN, BÀI KHÁC >> |
|
Chú Sáu Dân – “kiến trúc sư” cho ngành dầu khí Việt Nam
(22/06/2008,14:52)
|
|
Lời cảm ơn
(22/06/2008,02:44)
|
|
Trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 26 năm 2008
(22/06/2008,01:41)
|
|
Giữ vững định hướng thông tin, tăng cường đào tạo cán bộ trẻ
(22/06/2008,01:32)
|
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Hà Nội đi thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
(22/06/2008,01:15)
|
|
Quân khu 7: Khai trương Phòng tiếp báo chí và bạn đọc
(22/06/2008,00:54)
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 2
(22/06/2008,00:46)
|
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Bungari
(22/06/2008,00:42)
|
|
Ngày 1-7: Khai mạc kỳ họp lần thứ 13 HĐND TPHCM khóa VII
(21/06/2008,01:23)
|
|
Nhiều cách làm cụ thể, thiết thực
(21/06/2008,01:12)
|
|
| |