Hạnh phúc trào dâng

Hạnh phúc trào dâng

Hòa chung niềm hân hoan chào đón 65 năm ngày Quốc khánh 2-9 của cả nước, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc trào dâng…

  • NSƯT – đạo diễn TRẦN MINH NGỌC: Nhớ về Người, tôi luôn sống tốt

Ngày 2-9-1945, tôi mới 10 tuổi. Lúc đó, tôi cũng như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, chưa ý thức được nhiều nhưng khi ấy, thấy từng dòng người kéo về Ba Đình ngày một đông hơn, trên tay mỗi người đều cầm cờ đỏ, sao vàng, chúng tôi cũng thấy rất hân hoan. Từ xa, tôi nghe được câu nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?...”. Khi lớn lên, qua sách báo, tôi mới biết được đó là câu nói đi vào lịch sử của Bác Hồ kính yêu. Những năm 1954 – 1955, tham gia hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cứ đến ngày 2-9, từ 3 giờ sáng, chúng tôi đã tập trung lại để chuẩn bị đón mừng ngày lễ lớn của dân tộc, cùng nhau hát vang rất nhiều bài hát, trong đó có ca khúc Sông Lô. Di chúc của Người là kim chỉ Nam cho chúng tôi học tập và rèn luyện. Tôi học ở Bác về sự rèn luyện nhân cách, việc đối nhân xử thế… Tôi luôn tự nhủ với mình, trong cuộc sống, trước tiên mình phải là một người tốt, sống tốt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

  • Diễn viên MỸ UYÊN: Sống có ích cho xã hội

Hồi nhỏ, mỗi khi đến ngày 2-9, tôi được mẹ đưa đi chơi, cảm thấy rất vui. Đến khi học lên lớp 5, lớp 6, tham gia vào phong trào văn nghệ của trường, biểu diễn vào ngày 2-9, lúc đó tôi bắt đầu ý thức và cảm nhận được ý nghĩa trọng đại của ngày 2-9. Sau này, càng lớn lên, được xem nhiều phim tài liệu về ngày 2-9, niềm cảm xúc dâng trào lâng lâng khó tả… Tôi nghĩ, đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân Việt Nam. Vừa qua, khi tham gia vở diễn “Điều ước thiêng liêng”, vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nói về hình tượng của Bác, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – một nhân cách lớn. Là một nghệ sĩ, người của công chúng, tôi càng nỗ lực không ngừng để sống tốt, sống có ích cho mình, gia đình và xã hội.

  • Diễn viên HỒNG ÁNH: Tự hào với truyền thống gia đình

Tôi rất tự hào khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Tôi tự nghĩ, nếu chưa làm được điều gì đó xứng đáng như cha mẹ, cô chú, thì phải cố giữ gìn những điều tốt đẹp nhất, đáng trân trọng nhất của truyền thống gia đình. Nghề của tôi có nhiều cám dỗ, thị phi, nhưng vì tình yêu thương, lòng tự hào, kính trọng đối với gia đình, nên tôi làm điều gì cũng phải cân nhắc, quyết định nhận vai diễn gì cũng có suy nghĩ kỹ càng. Trong gia đình tôi, cũng có người hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nên chúng tôi đều hiểu giá trị của thắng lợi, độc lập tự do.

Đỗ Hạnh – Như Hoa

Tin cùng chuyên mục