Cậu bé “nghìn việc tốt”

Một trong 30 gương tiêu biểu được tuyên dương “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt TPHCM năm 2014” là em Nguyễn Xuân Linh, 12 tuổi, ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (nuôi các em mồ côi bị nhiễm HIV), liên tiếp 2 năm đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp TP. Không chỉ là học sinh giỏi 6 năm liền, Xuân Linh còn thường xuyên giúp đỡ các cô trong trường, từ việc làm cho đến dạy kèm các em nhỏ vươn lên học giỏi.
Cậu bé “nghìn việc tốt”

Một trong 30 gương tiêu biểu được tuyên dương “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt TPHCM năm 2014” là em Nguyễn Xuân Linh, 12 tuổi, ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (nuôi các em mồ côi bị nhiễm HIV), liên tiếp 2 năm đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp TP. Không chỉ là học sinh giỏi 6 năm liền, Xuân Linh còn thường xuyên giúp đỡ các cô trong trường, từ việc làm cho đến dạy kèm các em nhỏ vươn lên học giỏi.

Xuân Linh đang dạy thêm cho các em lớp dưới.

Xuân Linh đang dạy thêm cho các em lớp dưới.

Bước vào hè, nhiều em vui chơi, xem phim để giải tỏa trạng thái căng thẳng suốt 9 tháng học tập nhưng Xuân Linh lại dành phần lớn thời gian để rèn luyện, học tập nâng cao kiến thức. Ngồi trong góc giường, Xuân Linh miệt mài đọc sách trong khi hơn 50 em ở chung đang vang tiếng cười, nói. Gần đến giờ trưa, Xuân Linh tạm ngừng học, xuống nhà bếp phụ các cô dọn cơm cho mọi người cùng ăn. Em tranh thủ ăn thật nhanh để còn giúp các bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển do ảnh hưởng phụ của thuốc, ăn uống và nghỉ ngơi.

 

* Trong năm học 2012 – 2013, Xuân Linh là thủ khoa Trường Tiểu học Xuân Hiệp. Tại Trung tâm Linh Xuân, em còn là đội viên tích cực, được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp TP 2 năm liền (2012, 2013) và là gương thiếu nhi vượt khó cấp sở năm 2013.

 

Đầu giờ chiều, khi các bạn trong phòng chưa ngủ dậy thì Xuân Linh cùng một số bạn đã ngồi trong căn phòng treo đầy tranh, với nhiều bức dang dở trên bàn. Linh miệt mài với từng mũi kim để hoàn thành bức tranh chữ thập của mình. Khi các em thức dậy, Xuân Linh được các cô phân công nhiệm vụ dạy kèm cho những em nhỏ tuổi chưa tiến bộ. Chiếc bàn vuông vức cùng với 4 em nhỏ ngồi lắng nghe tiếng giảng của “thầy giáo” Xuân Linh về môn Toán, tiếng Việt.

Cô Nguyễn Thị Hồng Trinh, Trưởng khoa Tuổi Xanh, cho biết: “Xuân Linh rất siêng năng, cần cù, có ý thức tự giác trong sinh hoạt. Từ khi em 10 tuổi, các cô trong trung tâm đã đỡ phải vất vả hơn nhờ có sự hỗ trợ của Xuân Linh trong nhiều việc như dạy các em nhỏ, giúp các bạn di chuyển khó khăn, dọn dẹp vệ sinh… Xuân Linh rất năng động từ việc của trung tâm đến việc của trường, đồng thời em còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, là thành viên trong nhóm nhảy hiện đại của trung tâm. Sự nhiệt tình của Xuân Linh đã tạo động lực cho các bạn ở chung thi đua cùng nhau”.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lại rất “người lớn”, Xuân Linh không bi quan bởi căn bệnh mình mang. Ngược lại, em càng tỏ rõ quyết tâm trở thành người bình thường. “Trong trung tâm, sức khỏe em ổn định, ít đau bệnh hơn các bạn. Lúc được phân công dạy các em nhỏ, ban đầu em cũng lo lắm nhưng vì mong muốn các em học tốt hơn nên em cố gắng bằng hết khả năng”. Nhờ sự nỗ lực hỗ trợ của Xuân Linh, cuối năm học vừa qua, nhiều em từ thành tích học tập trung bình đã thành khá, giỏi.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, cho biết: “Xuân Linh là một trong những trẻ mồ côi và mang trong mình căn bệnh HIV, từ nhỏ được gửi vào trung tâm. Dù sức khỏe không tốt như các bạn cùng trang lứa song em vẫn cố gắng học tập. Từ công việc âm thầm, miệt mài và sự nỗ lực của bản thân, Xuân Linh đạt học sinh giỏi 6 năm liên tiếp và trở thành tấm gương cho các bạn trong trường và trung tâm”.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục