Sự lan tỏa của một phong trào

Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VI năm 2015 diễn ra với sự tham dự của 1.064 đại biểu, trong đó có 666 gương điển hình tiên tiến. Nhiều đại biểu tham dự đại hội đã bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời gửi gắm những tâm tư, trăn trở về phong trào thi đua yêu nước của TP, đề xuất những giải pháp để phong trào ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được hiệu quả thiết thực hơn. Báo SGGP giới thiệu ý kiến của một số đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần này.

Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VI năm 2015 diễn ra với sự tham dự của 1.064 đại biểu, trong đó có 666 gương điển hình tiên tiến. Nhiều đại biểu tham dự đại hội đã bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời gửi gắm những tâm tư, trăn trở về phong trào thi đua yêu nước của TP, đề xuất những giải pháp để phong trào ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được hiệu quả thiết thực hơn. Báo SGGP giới thiệu ý kiến của một số đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần này.

Ông Võ Quang Vinh (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre): Các điển hình sau tuyên dương cần được nhân rộng

Phong trào thi đua yêu nước ở công ty đã góp phần tạo sự phấn khởi thi đua trong đội ngũ người lao động. Nhiều sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển của TP. Là đại biểu của Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM, tôi rất hân hoan phấn khởi vì sự đóng góp của tập thể công ty đã được TP nhìn nhận.

Qua đại hội, tôi mong muốn “hậu” phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, TP cần dành nhiều thời gian tuyên truyền, nhân rộng điển hình hay, cách làm tốt. Báo chí cần dành thời lượng nhiều hơn tuyên truyền về các điển hình; hoặc các buổi giao lưu, gặp gỡ, nhân rộng được tổ chức một cách thường xuyên, đều khắp để khích lệ mọi giới đồng bào, các tổ chức, cá nhân, đơn vị cùng thi đua yêu nước.

Bà Huỳnh Thị Nga (ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM): Mong có nhiều công nhân, nông dân được biểu dương

Tôi rất bất ngờ khi hôm rồi nhận được thư mời tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM. Nói thật, tôi chỉ là người lao động bình thường. Trước, tôi thường lựa da vụn cho các cơ sở may giày dép. Mấy nay ít việc, tôi ở nhà cắt cỏ, chăn nuôi đàn bò. Ngoài việc làm và lo cho gia đình, hàng ngày tôi ghé chăm sóc 2 cụ già neo đơn ở gần nhà. Khi lo cơm nước cho gia đình tôi cũng mang thức ăn cho 2 cụ, phụ giúp 2 cụ một số công việc hàng ngày mà 2 cụ không tự lo được. Biết tôi được dự Đại hội Thi đua yêu nước của TP, rất nhiều bà con lối xóm chúc mừng, tôi xúc động và hãnh diện lắm. Sự tuyên dương của TP cho thấy những người lao động như chúng tôi được quan tâm, được trân trọng. 
 
Em Dương Kim Hảo (15 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TPHCM):
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Em làm quen với máy vi tính từ năm lớp 2, khi ba mua máy tính để làm việc. Từ đó, em cũng khám phát niềm yêu thích đặc biệt với công nghệ thông tin. Em luôn nghĩ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đóng góp bằng việc làm thiết thực. Với những sáng kiến như bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi đã ra ngoài; máy tính hóa học dưới dạng bỏ túi (môn học em chưa học tới. Với chiếc máy tính này, người dùng có thể xem tên gọi các chất hóa học, cân bằng phương trình, tìm kiếm phương trình hóa học), em vinh dự được là một trong những đại biểu, gương điển hình nhỏ tuổi nhất trong Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM. Từ niềm vinh dự này, em sẽ trao đổi, sát cánh hơn nữa với các bạn cùng trang lứa, động viên các bạn học tốt cũng như thực hiện nhiều phần việc và sáng kiến phù hợp tạo thêm tiện ích phục vụ con người.

Bà Đặng Thị Bông (tức Đặng Ái Việt, nguyên Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM):  Tôi thi đua để đừng tụt hậu

Những việc tôi làm, tôi cảm thấy hết sức bình thường, nhỏ nhoi thôi chứ không có gì cả. Mình cũng không nghĩ là được TP khen nên rất bất ngờ. Tôi là một công dân, như bao công dân khác của TP, cố gắng làm tốt những việc nhỏ nhất, làm những gì hữu ích cho TP, cho tổ quốc. Đại hội là ngày hội tụ những người, những điều có ích cho TP. Với tôi, nếu không có thi đua, tôi vẫn thi đua với chính mình, vượt qua bản thân để đừng tụt hậu, đừng lặp lại, nhai lại chính mình.

MẠNH HÒA (ghi)

Tin cùng chuyên mục