Tối 21-11, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Vang mãi khúc quân hành - Ngày hội Cựu chiến binh gương mẫu” với sự góp mặt của 600 cựu chiến binh (CCB) và gia đình CCB gương mẫu đến từ khắp mọi miền đất nước. Chương trình đã nêu gương và tuyên dương những CCB gương mẫu - những người lính Cụ Hồ giỏi chiến đấu và giỏi trên mặt trận làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…
|
Hơn 3,3 tỷ đồng là số tiền các cơ quan, đơn vị đóng góp tại chương trình “Vang mãi khúc quân hành - Ngày hội CCB gương mẫu” cho Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng ủng hộ 150 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn. | 1. Khi hòa bình lập lại cũng là lúc những người lính Cụ Hồ bước vào một cuộc chiến mới - làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều năm nay, đã có hàng ngàn CCB trên khắp mọi miền đất nước được tuyên dương vì thành tích làm kinh tế giỏi. Nhưng không chỉ có thế, họ còn tìm đến với những đồng đội nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh để chung vai chia sẻ gánh nặng cuộc sống…
Với CCB Nguyễn Đức Lạc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì những năm mới trở về với cuộc sống bình thường đã gặp không ít khó khăn nhưng chỉ sau vài năm, từ hai bàn tay trắng, ông đã gây dựng được cơ nghiệp của mình. Cuộc sống khấm khá, ông lại đau đáu nghĩ về những người đồng đội còn gặp nhiều khó khăn, giúp cho họ chiếc xe lăn, xây lại căn nhà cũ nát hay cho con cái của họ suất học bổng.
Năm 2002, ông và những đồng đội của mình đã thành lập câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi của tỉnh để giúp nhau làm giàu và giúp những đồng đội khác. Trên 43 căn nhà tình thương, tình nghĩa đã được ông và đồng đội của mình sẻ chia với những người bạn khó khăn khác.
Mới đây nhất, anh Võ Đình Quang có cha mẹ đều là liệt sĩ thời chống Mỹ có cuộc sống rất khó khăn, phải đạp xe ba gác kiếm sống đã được ông Lạc và đồng đội xây dựng một căn nhà mới khang trang trị giá gần 100 triệu đồng. Ông tâm sự: “Người ta hay nói - CCB “cựu” mà không “cựu” chính là dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng ý chí, nghị lực, tinh thần người lính vẫn luôn vững vàng… Chúng tôi cũng là những người như thế”.
|
| Phó Tổng biên tập Báo SGGP Lê Thành Đại (bên trái) đại diện Báo SGGP đóng góp Quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: Việt Dũng |
Cả hai anh chị CCB Bùi Thế Hùng - Nguyễn Thị Thu Hiền cũng từng trải qua muôn vàn khó khăn trước khi gầy dựng được Công ty TNHH Giày Khải Hoàn (huyện Bình Chánh, TPHCM) vững vàng như hiện nay. Khi đã ổn định, anh chị lại lặng lẽ đóng góp rất nhiều cho những gia đình đồng đội còn khó khăn.
Anh Hùng cho biết: “Chiến tranh đã qua, hậu quả để lại thật nặng nề. Chúng tôi trăn trở lắm, chỉ mong muốn là làm sao vợ chồng tôi có thật nhiều sức khỏe để còn giúp đỡ những đồng đội bị ảnh hưởng bởi chiến tranh…”. Mong ước thật giản dị của anh chị được cụ thể hóa bằng những ngôi nhà tình nghĩa, những suất học bổng, những chuyến về nguồn… đượm nghĩa tình người lính.
2. Trong số những CCB gương mẫu về dự chương trình, rất nhiều người biết đến bà Năm Nghĩa – CCB Vũ Thị Minh Nghĩa 15 năm âm thầm tìm hài cốt đồng đội, lặn lội giữa rừng thiêng nước độc để đem về hàng ngàn hài cốt liệt sĩ, đem niềm vui đến cho hàng ngàn gia đình. Căn nhà nhỏ của bà ở Vũng Tàu chính là nơi mà hàng ngàn bộ hài cốt được đưa về để chờ đợi người thân đến nhận.
Trong nhà bà, vẫn còn lưu giữ hàng ngàn kỷ vật của những người đã khuất. Đó là những bức thư còn loang vết máu, những đôi dép cao su đã bị mòn vẹt… Bà mong muốn, một ngày gần đây, những kỷ vật trên sẽ được đưa ra trưng bày để lớp trẻ ngày nay có thể hiểu về quá khứ hào hùng của ông cha. “Hãy bình yên các anh nhé, chúng tôi - những người đồng đội sẽ đem các anh trở về với quê hương”, đó là lời tri ân của CCB Năm Nghĩa gửi tới những người đồng đội đã khuất của mình. Cách đây đúng 37 năm, đã có 7 người lính thuộc đại đội 312 hy sinh tại Trường Sơn sau một trận càn. Trong số những người lính sống sót năm ấy có CCB Trịnh Duy Sơn. 37 năm qua, sự hy sinh của những người đồng đội luôn làm ông trăn trở. Cách đây hơn 30 năm, ông bắt đầu hành trình tìm về quê của 7 người đồng đội ấy để tìm cách chăm nom cho gia đình của họ. Cũng đã 30 năm, ông nhận chăm sóc mẹ, vợ và con của liệt sĩ Hiền như người thân của mình. Ông đã nhận nhiệm vụ của người con trai, người chồng, người cha tưởng đã mất trong gia đình của những liệt sĩ ấy. Nay, ông đã đưa gia đình bà Tạ Thị Lý, vợ liệt sĩ Hiền vào Đồng Nai, tặng một căn nhà và đất thổ cư cho gia đình bà với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho rằng: “Gương mẫu là đặc trưng của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh, còn trong thời bình, gương mẫu của các CCB chính là trong nói và làm, trong xây dựng Đảng, chính quyền, gương mẫu trong việc xóa đói giảm nghèo và làm giàu hợp pháp góp phần xây dựng đất nước, gương mẫu trong giáo dục thế hệ trẻ để giúp thế hệ này tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những CCB được nêu gương và tuyên dương đã chứng minh một điều - người bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận chiến đấu và trên các mặt trận kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng đều giỏi. Và hơn tất cả, họ sống rất nghĩa tình…”
THẠCH THẢO |