Cho chữ đầu xuân

Đã thành thông lệ, mỗi năm nếu ghé chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vào những ngày đầu xuân đều bắt gặp hình ảnh ông đồ già, áo mũ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên chiếc chiếu đã sờn màu cho chữ.
Cho chữ đầu xuân

Những nét chữ Nho uốn lượn, nét thanh nét đậm được nắn nót cẩn thận theo yêu cầu của từng gia chủ. Màu mực đen nổi bật trên nền giấy đỏ, bức tranh được điểm tô nhành đào, cành mai càng thêm bắt mắt. 

Không chỉ người lớn tuổi, mà nhiều bạn trẻ cũng xếp hàng trên nếp chiếu chờ xin chữ với mong muốn năm mới nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc. Trong tiết xuân ấm áp, khi đào khoe sắc thắm, hình ảnh ông đồ cho chữ khiến không khí ngày tết, truyền thống hiếu học của người Việt được tôn vinh.   

Tin cùng chuyên mục