Chưa bảo quản tốt máy tập thể dục

Nhiều máy thể dục gắn dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM) thiếu quản lý đã hư hỏng nhiều.
Tay cầm xe đạp lọc nước bị tháo mất, người dân muốn tập phải chống nạnh đạp xe. Kế bên là chiếc xe đạp lọc nước với yên xe đã gãy gục
Tay cầm xe đạp lọc nước bị tháo mất, người dân muốn tập phải chống nạnh đạp xe. Kế bên là chiếc xe đạp lọc nước với yên xe đã gãy gục
Mỗi sớm và chiều muộn, hai bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM) có nhiều người ra tập thể dục. Các máy tập tay, chân, bụng, hông được lắp đặt nơi đây đáp ứng đúng nhu cầu tập thể dục của người dân.
Doanh nghiệp Bridgestone còn lắp đặt bên bờ kênh loại thiết bị tập thể dục khá lý thú và có ý nghĩa giáo dục việc giữ sạch môi trường nước là xe đạp lọc nước. Đây là thiết bị đạp xe tại chỗ, khi người tập thể dục đạp xe sẽ làm máy phát điện chuyển động theo, nguồn điện tích vào bình ắc quy giúp máy bơm hoạt động và hút nước từ dòng kênh lên bể lọc. Nước trong bể lọc qua nhiều lớp cát sỏi than và được ống dẫn đưa trở lại dòng kênh. Nhiều người thích tập thể dục với xe đạp lọc nước, nên dù có đến 10 xe vẫn không đủ đáp ứng, mọi người phải xếp hàng để chờ đến lượt. Ông Ngọc Quang (62 tuổi, ở phường 8, quận 3) cho biết: “Lần nào ra đây tập thể dục, tôi cũng đều đạp xe lọc nước. Lượng nước lọc được để đưa trở về kênh chẳng bao nhiêu, nhưng cũng làm người tập thấy vui vui khi đã góp một phần nhỏ vào việc làm trong dòng kênh”. 

Tuy nhiên, đến nay trong số các xe đạp lọc nước được lắp đặt, nhiều chiếc đã bị hỏng. Trên bờ kênh phía đường Hoàng Sa (phường 8, quận 3) có 6 chiếc xe đạp lọc nước, nhưng 3 chiếc bị mất hay gãy tay cầm, 2 chiếc bị mất dây cua roa. Trên bờ kênh phía đường Trường Sa (phường 2, quận Phú Nhuận) có 4 chiếc xe đạp lọc nước, nhưng 2 chiếc bị gãy tay cầm, chiếc đã thủng yên xe, chiếc gãy gục yên xe, chiếc mất bàn đạp…
Ông Lê Văn Hội (ở phường 2, quận Phú Nhuận) bức xúc: “Bảng hướng dẫn ghi rất rõ, nhưng có những thanh niên nghịch phá, cái yên nhỏ xíu vậy mà tụi nó ngồi một lượt 2 đứa. Đạp xe phải theo đúng chiều kim đồng hồ, nhưng lại cố ý đứng lên đạp ngược lại. Cái tủ đựng máy phát điện có khóa, nhưng tụi nó lại cạy ra xem. Đó là chưa kể mấy đứa khác táy máy tháo ống nước và dây dẫn điện, hay quăng rác vào bồn lọc. Các xe đạp lọc nước này đã nhiều lần được bảo trì, thay thế thiết bị hư hỏng. Lần sau kiên cố hơn lần trước, nhưng cũng không chịu nổi với sự phá hoại hàng ngày của các thanh niên quậy phá”.
Bà Ngọc Mai (ở phường 8, quận 3) cho biết: “Đi tập thể dục buổi tối, thấy mấy cháu nghịch phá xe đạp lọc nước, tôi lên tiếng nhắc nhở, thậm chí năn nỉ, nhưng các cháu ấy không nghe. Gọi công an thì họ cũng đến, nhưng cũng chỉ nhắc nhở thôi. Các máy tập thể dục là thiết bị phúc lợi công cộng, phục vụ cư dân, vậy mà có nhiều người không có ý thức giữ gìn”.

Tin cùng chuyên mục