Chung tay đưa tết về Thiềng Liềng

Mấy hôm nay phà Bình Khánh tấp nập người, phương tiện, hàng hóa để chuẩn bị đón tết. Một ấp nghèo xa xôi, thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ cũng nhộn nhịp không kém: lần đầu tiên sau hàng chục năm không có điện, giờ đã sáng đèn. Một cán bộ lãnh đạo Công ty Điện lực Duyên Hải kể: “Hồi trước gặp bà con, ai cũng nói tết thì vui nhưng ở ấp nghèo này có điện thì mới vui thiệt sự”. Nghe xong, ý tưởng phải đưa điện về cho Thiềng Liềng bằng hệ thống điện mặt trời được đặt ra và đến bây giờ đã thành hiện thực.
Chung tay đưa tết về Thiềng Liềng

Mấy hôm nay phà Bình Khánh tấp nập người, phương tiện, hàng hóa để chuẩn bị đón tết. Một ấp nghèo xa xôi, thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ cũng nhộn nhịp không kém: lần đầu tiên sau hàng chục năm không có điện, giờ đã sáng đèn. Một cán bộ lãnh đạo Công ty Điện lực Duyên Hải kể: “Hồi trước gặp bà con, ai cũng nói tết thì vui nhưng ở ấp nghèo này có điện thì mới vui thiệt sự”. Nghe xong, ý tưởng phải đưa điện về cho Thiềng Liềng bằng hệ thống điện mặt trời được đặt ra và đến bây giờ đã thành hiện thực.

  • Tết này ai cũng vui!

Anh bạn trẻ tên Phan Văn Trường, chỉ huy công trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại ấp Thiềng Liềng, nhanh nhảu dắt chiếc xe gắn máy anh mang từ thành phố xuống đây chở chúng tôi đi một vòng ấp, những nơi đã và đang lắp đặt các tấm pin mặt trời cho dân. “Dân ở đây nghèo quá, lại ở rải rác nên thi công khá vất vả”, anh nói.

Trừ tổ 37, 38, 41 là khu dân cư tập trung đông dân, còn lại như tổ 39, 40 và 42, nhiều hộ dân ở trong rừng, chuyên nghề làm muối. Anh Trường cho biết, anh về đây cắm quân đã hơn nửa tháng, cùng anh em chờ từng con nước để tập kết vật tư như cát, đá, xi măng, thiết bị…

Nghe ngành điện lực gắn điện mặt trời cho từng hộ dân, bà con ai cũng mừng, xắn tay áo vào phụ. Ngày 10-1-2011, những trụ móng đầu tiên đã được thi công và đến ngày 25-1, đã hoàn tất việc lắp đặt và vận hành thử nghiệm cho 150 hộ dân. Đến ngày 27-1, đã hoàn tất việc lắp đặt pin cho 172 hộ dân và 7 cơ quan, đơn vị trên địa bàn ấp.

Mỗi hộ được lắp đặt 3 tấm pin, tổng công suất 525 Wp, còn hộ cơ quan, đơn vị là 1.050Wp. Với 3 tấm pin thu nạp năng lượng mặt trời, mỗi hộ có thể sử dụng đèn thắp sáng, ti vi, nồi cơm điện, quạt, máy xay sinh tố, thậm chí là tủ lạnh mi ni (loại 50lít).

Ông Nguyễn Văn Tư, một diêm dân đã ở đất này hơn 25 năm, rít nhẹ điếu thuốc rồi nói vẻ sảng khoái: “Hồi trước toàn xài bình ắc quy để thắp đèn, còn bây giờ nhà tôi mở luôn 3 bóng đèn đến tận 10 giờ đêm. Nói thiệt, tết này ai cũng vui, buổi tối cả khu này nhà nào cũng sáng đèn”.

Cũng theo lời ông Tư: “Toàn bộ thiết bị, kể cả 3 bóng đèn, dây nhợ, táp lô… mấy ông điện lực mang xuống gắn hết, bà con không tốn đồng nào. Nếu mùa muối tới được giá, tui sẽ để dành tiền mua cái tủ lạnh, ham lắm”.

Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cho từng hộ dân.

Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cho từng hộ dân.

  • Chung tay mang tết đến ấp nghèo

Toàn bộ chi phí cho công trình lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời do ngành điện lực đầu tư lên đến gần 15 tỷ đồng. Để công trình sớm hoàn thành, phải kể đến sự góp sức của nhiều đơn vị như Công ty cổ phần Tân Cường Thành tài trợ toàn bộ dây cáp điện để phục vụ lắp đặt điện chiếu sáng đến từng hộ dân, ước tính hơn 160 triệu đồng; Liên hiệp HTX TPHCM (Saigon Co.op) tài trợ 50 nồi cơm điện cho bà con.

Anh Nguyễn Văn Yến, công an phụ trách địa bàn ấp Thiềng Liềng, cho biết, toàn xã có hơn 50% là hộ nghèo, làm thuê làm mướn nên trước đây chỉ có khoảng 50 hộ sử dụng bình ắc quy, còn lại đều thắp sáng bằng đèn dầu. “Bây giờ có điện, cứ ngỡ như mơ”, anh nói.

Hỏi chuyện tết này bà con ăn tết ra sao, anh Yến nói: “Có điện thì vui rồi nhưng năm nay thất mùa muối nên đời sống bà con cũng khá khó khăn”. Để bà con thật sự có tết, theo anh, xã đã chuyển đến mỗi hộ một phần quà gồm gạo, bánh… trị giá 200.000 đồng.

Một tin vui khác: ngay chiều 25-1, Công ty Điện lực Duyên Hải đã huy động lực lượng, phương tiện để chuyển về Thiềng Liềng 2 tấn gạo, 30 phần quà cùng 10 suất học bổng do Ngân hàng Đại Tín, Công ty Ô tô lữ hành Phương Trang, Đại học Kỹ thuật Công nghệ THCM… tài trợ bà con ấp Thiềng Liềng. Ngày 27-1, tức 24 tết, toàn bộ gạo, quà sẽ đến tận tay bà con.

Cộng đồng cùng chung tay lo cho ấp nghèo Thiềng Liềng, tin rằng tết này bà con sẽ có một cái tết vui trọn vẹn

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục