Chuyện cổ tích làng

Làng quê tôi
Những năm tháng chiến tranh
Cô thôn nữ duyên dáng đẹp xinh
Cấy lúa trồng rau
Nuốt nước mắt tiễn người yêu ra trận
Gửi theo ánh nhìn hẹn ước trăm năm

Đất nước hòa lời ca thanh bình
Cô thôn nữ vẫn cấy lúa trồng rau
Ánh mắt đăm đăm về phía đầu làng
Người yêu mãi như cánh chim biệt tăm
Thân xác vùi nơi chiến trận xông pha
Không dấu tích
 
Chôn chặt khổ đau
Nuốt nước mắt lặng thầm chờ đợi
Từ chối bao lời mối mai xin cưới hỏi
Cô thôn nữ kín đáo đẹp xinh
Cấy lúa trồng rau
Nuôi dưỡng mẹ già
 
Năm tháng vụt trôi
Mái tóc xanh vô tình len sợi bạc
Ngực nở vai tròn mòn mỏi héo hon
Ánh mắt đục phai qua tuổi xế mòn
Cô thôn nữ vẫn cấy lúa trồng rau
Đơn độc trinh nguyên
 
Một chiều đầu thôn sương lạnh
Tôi thẫn thờ trong chuyện cổ tích của làng
Thương người chị đơn thân cô quạnh…

Tin cùng chuyên mục