Quà biếu và của hối lộ

Trong phiên tòa xét xử vụ án chạy quota dệt may, trong đó có bị cáo Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại và nhiều bị cáo nhận lót tay từ vài ngàn đô la cho đến hàng chục ngàn đô la. Đó rõ ràng là hối lộ. Thế mà của hối lộ đó, lại có người biện minh là “quà trên mức tình cảm”!? Thế nào là “quà trên mức tình cảm”? Còn nhớ cách đây 6 năm, Ban Chỉ đạo thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) của Trung ương (nay là Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng) cùng Bộ Tài chính nghiên cứu chuyên đề “Quà trên mức tình cảm” để giúp cơ quan chức năng và người dân có thêm cơ sở giám sát và phòng chống tham nhũng hiệu quả. Nhưng từ đó đến nay, chờ hoài vẫn chưa thấy ban hành quy định nào nói về “quà trên mức tình cảm”?

Cách đây không lâu, khi sang Singapore (một nước được Liên hiệp quốc xếp hạng “trong sạch”) để tìm hiểu về công tác phòng chống tham nhũng, đoàn công tác TPHCM thấy rằng, bất cứ quan chức Singapore nào muốn nhận quà, dù là nhỏ, đều gặp nhiều phiền phức.

Thì ra khi đến Singapore, khách nước ngoài muốn tặng quà các quan chức nước chủ nhà để cảm ơn về sự đón tiếp và thắt chặt mối quan hệ thì món quà đó phải mang ý nghĩa văn hóa và giá trị tiền dưới 100 đô la Singapore (khoảng 1 triệu đồng VN). Món quà nào có giá trị 100 đô la Singapore trở lên là họ từ chối hoặc phải xin phép lãnh đạo cơ quan. Khi nhận rồi lại phải báo cáo để lãnh đạo xem xét.

Nếu món quà đó có giá trị tiền quá mức quy định và quan chức đó vẫn muốn nhận thì phải nộp tiền phạt. Số tiền này sẽ sung vào tài khoản quỹ “nộp phạt” của Chính phủ. Vì quy định khắt khe vậy nên một phái đoàn quan chức Chính phủ Singapore đi công tác nước ngoài, được giới chức nước chủ nhà tặng món quà lưu niệm có giá trị cao. Trước sự nhiệt thành của chủ nhà, họ từ chối không đành. Nhưng không thể mang về nước để phải khai báo, phải “nộp phạt”… nên cả đoàn mang quà ra sân bay, viết thư cảm ơn và bí mật gửi lại quà trước khi trở về Singapore.

Trông người lại ngẫm đến ta…!

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục