Có bi nhiêu

 

- Trước giải thế giới 10 ngày, giới mộ điệu có dịp xem giò cẳng đội banh U.20 xứ mình đá giao hữu với Argentina. Kết quả thua lấm lưng trắng bụng với đội có đẳng cấp hơn hẳn thì rõ rồi. Còn cái gì chưa rõ?

- Cái chưa rõ là kết quả ấy là do thực lực chỉ tới đó, hay do điểm rơi phong độ do chưa nhả khối lượng tập luyện. Ở trên sân, cầu thủ chạy còn thấy nặng nề lắm. Hàng công vốn yếu, còn hàng thủ cũng hụt hơi đuổi theo… trái banh.

- Thế tinh thần không phải là điểm mạnh à?

- Tinh thần là cái tốt, nhưng không thể mài ra mà ăn. Nếu ở vòng chung kết U.20 thế giới, chỉ mang tinh thần ra đá thì cũng chẳng nước non gì. Chỉ tin vào tuyên bố của huấn luyện viên mà vội cho rằng sẽ làm nên chuyện thì có vẻ ngây thơ.

- Lỡ hay không bằng may?

- Hên cũng chỉ được một vài tình huống, chứ chênh lệch quá nhiều thì đừng có mơ. Nên tỉnh táo thấy mình đang đứng ở đâu để đừng mơ mộng quá. 

- Vẫn còn hy vọng cuối: biết đâu huấn luyện viên xứ mình còn giấu bài chưa tung ra hết?

- Thì cứ ngồi đó mà đoán theo kiểu sờ voi đi. Yếu thì nhận thua thì mới có cơ hội tiến bộ. Thua cũng đâu có gì buồn, vì sức mình chỉ có mỗi bi nhiêu!

Tin cùng chuyên mục