Có cũng như không!

- Xứ mình nhiều chuyện nghĩ mãi không ra tại sao lại kỳ cục vậy. Khi xảy ra yếu kém, tắc trách trong quản lý gây hậu quả, người làm sai chỉ việc biện bạch “do năng lực, trình độ hạn chế”. Ví von hơn nữa, như ông cựu tướng công an bị ra tòa vì bảo kê đánh bạc trực tuyến, bảo rằng do não bé!

- Chả có cái gì bé đâu. Chỉ là do lòng tham bự quá, nên lấn át sạch những cái khác. Còn việc bố trí cán bộ thì nhiều khi tùy tiện. Ai đời mà để một ông chuyên về thú y phụ trách phòng chống bão lụt, và còn nhiều nơi vô tư “lộn chỗ” tương tự.

- Nhằm nhò gì. Chắc là trong những chuyện tréo ngoe như thế, người ta cho rằng đã lên sếp được thì cũng giống cái cờ lê đa năng, gặp ốc nào cũng vặn. Mà ngay cả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng lắm thứ dở khóc dở cười. Chẳng hạn như trong lĩnh vực đô thị, nếu bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trái phép, chủ đầu tư cứ ung dung vi phạm tiếp. Biên bản xử phạt cứ ký, mà diện tích xây lố, xây bậy vẫn phình ra.

- À, cả chuyện ngồi lộn ghế và quy định lơ mơ đều chung một bổn chất: có cũng như không!

Tin cùng chuyên mục