Co-opMart Cần Thơ thất hứa với khách

Nhiều bạn đọc ở Cần Thơ đã gọi điện cho biết trước tết khoảng 10 ngày, Co-opMart Cần Thơ đã trưng băng-rôn quảng cáo việc sẽ bán gà vào 6 giờ sáng 9-2-2008 (mùng 3 Tết). Ai cũng khen ngợi lãnh đạo Co-opMart nắm bắt nhu cầu cần có con gà ngon, sạch cúng sáng mùng 3 theo tập tục cổ truyền của người Nam bộ mà liên tiếp mấy năm qua nhiều gia đình không thực hiện được vì lo sợ dịch cúm gia cầm.

Nhưng 6 giờ sáng mùng 3 Tết, khi nhiều khách hàng đến Co-opMart Cần Thơ thì siêu thị vẫn đóng cửa im ỉm. Hỏi nhân viên bảo vệ thì được trả lời: “Cũng thấy băng-rôn treo đó nhưng không hiểu sao chẳng thấy bán gà qué gì”. Mâm cơm cúng đất đai, ông bà mùng 3 Tết chứ đâu phải chuyện không ăn thịt gà thì ăn thịt heo, nên con gà là “chuyện nhỏ mà không nhỏ” vậy!

N. T. Kỳ

Tin cùng chuyên mục