Dằng dặc khôn nguôi

Dòng người không mỏi đi tìm Em
Tháng bảya, trời cao nguyên vời vợi
Em ở đâu, nơi đầu sông cuối suối
Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia?!
Minh họa: P.S
Minh họa: P.S
Em ở đâu, xanh thẳm cao xa
Hãy về đây, sum vầy thế hệ 
Người ra đi mãi linh hồn trẻ.
Người dương gian đằng đẵng chờ mong. 

Em ở đâu 
cao nguyên xanh trong  
Đám mây nào mang màu cánh vạc
Ngọn gió nào, ì ầm tiếng thác 
Trận địa nào xào xạc, vàng rơi?

Đi tìm Em dằng dặc khôn nguôi
Tháng bảy trời ong ong màu lửa
Lửa rực hồng nỗi nhớ
Lửa âm thầm chờ mong.

Em ở đâu
Trời cao nguyên xanh trong
Sẽ còn mãi nỗi
mong chờ khắc khoải
Sẽ còn mãi dòng người mê mải
Đi tìm Em, đất nước gấm hoa.
Tây Nguyên, tháng 7-2018
Tưởng nhớ TVT và các liệt sĩ Trung đoàn 24

Tin cùng chuyên mục