Đến cùng trời Tây Bắc

Độc đáo và chưa ai có!

Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ  - công ty du lịch được Báo Sài Gòn Giải Phóng bình chọn là “Thương hiệu du lịch Việt tổ chức tour nội địa tốt nhất”, vừa tung ra thị trường đầu năm 2017 chùm tour Khám phá Việt Nam mới và đặc sắc, đặc biệt, “Hành trình đến cùng trời Tây Bắc” là tour độc, lạ, đang được khách đam mê  khám phá thiên nhiên hoang dã quan tâm.

Nơi sông Đà chảy vào đất Việt

Độc đáo và chưa ai có!

Ngoài những điểm đến thăm thú truyền thống như cao nguyên SaPa, cao nguyên Mộc Châu, quần thể di tích chiến thắng Điện Biện Phủ, bên cạnh đó Thế Hệ Trẻ là đơn vị tiên phong tổ chức cho khách du lịch đến Kẻng Mỏ tức cột mốc 18 (2) thuộc huyện Mường Tè - Lai Châu, đánh dấu nơi sông Nậm Là, sông Đà hòa quyện vào nhau tạo ra ngã ba sông tuyệt đẹp, trước khi chảy hẳn vào lãnh thổ VN.

Theo cung đường Mường Tè nối Mường Nhé, len lỏi giữa màu xanh thẫm đại ngàn và dòng suối Nậm Ma đẹp như đường Trường Sơn để hướng tới A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu huyện Mường Nhé - Điện Biên, cũng là địa bàn định cư của dân tộc Hà Nhì. Thế nhưng cột mốc 0 (không số) A Pa Chải, giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc nằm trên đỉnh núi Khoan La San ở độ cao 1.864 mét so với mặt biển, được ví là điểm ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng phía cực tây lãnh thổ Việt Nam - lại là địa danh mà bất cứ người dân Việt nào cũng muốn đặt chân tới.

Theo ông Trần Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM, nhà tổ chức tour: Hiện nay đường lên cột mốc không số A Pa Chải đã dễ dàng hơn nhiều so với cách đây vài năm, đó là nhờ vào con đường công vụ men theo sườn núi đã được trải bê tông đến gần tới đỉnh, đoạn còn lại dài khoảng 5 km, khách sẽ theo lối mòn xuyên qua rừng. Sau vài ba tiếng đồng hồ mướt mồ hôi vì leo dốc, luồn lách dưới vòm cây rừng, khách được chạm tay vào cột mốc tam giác thiêng liêng của tổ quốc giữa tứ bề lộng gió và những đám mây lúc trôi lơ lửng, lúc cuồn cuộn như sóng trào dâng trên đỉnh núi Khoan La San, mới thấy vùng biên cương tổ quốc đẹp biết bao. Đó là khoảnh khắc thật khó quên trong đời.

Theo dòng sông Đà cảm nhận lịch sử...

Cuối cùng là hành trình trôi xuôi trên thủy lộ sông Đà từ thị xã Mường Lay - Điện Biên đến huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, chặng đường dài 100km. Đó là khúc đoạn đẹp nhất trong tổng chiều dài 543km của sông Đà chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Có lúc dòng sông uốn mình lả lướt theo thế núi, cũng có lúc nó mở rộng bao bọc nhiều hòn đảo nhấp nhô. Đây đúng là những trái núi xưa kia, nay bị nhấn nửa chìm, nửa nổi trong lòng hồ thủy điện. Hơn thế nữa, khi dòng chảy đưa thuyền trôi nhanh vào hẻm núi Kang Chua, có nghĩa là cảnh đẹp sơn thủy hữu tình kỳ vĩ, khiến du khách không tránh khỏi ngây ngất trước kiệt tác của mẹ thiên nhiên.

Sông Đà hay còn gọi Nậm Tè, Đà Giang, sông Bờ..., không chỉ biết đến là con đường huyết mạch xưa nay nối Tây Bắc và miền xuôi, bên cạnh đó là dòng sông hung dữ bậc nhất đông dương nhưng ẩn chứa nhiều phong cảnh sơn thủy hữu tình. Ngoài ra, nó còn gắn liền với hình ảnh bản làng dân tộc Thái, được thể hiện qua hình ảnh những nếp nhà sàn đều tăm tắp đôi bờ, mà ở đó, mỗi bản làng, bến nước, đều chứa đựng những câu chuyện xưa.

Hành trình đến cùng trời Tây Bắc, thật lắm điều lý thú bởi nơi nào cũng ăm ắp phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời.

Hành trình đến cùng trời Tây Bắc - Tour 7 ngày - 6 đêm. Khởi hành ngày 26/3 và 2/4/2017, giá trọn gói 10.950.000 đồng.

Đặt tour tại: Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ TPHCM

Địa chỉ: 209A Hoàng Văn Thụ - phường 8 - Q.Phú Nhuận, TPHCM

ĐT: 08. 38422.432 - 3997.1508 . Hotline: 0935.166.756

Tham khảo: www. dongtaybactour.com, thehetretravel.com.

Hoàng Huy

Tin cùng chuyên mục