Nhà vợ chồng anh Châu Minh Dũng và chị Nguyễn Thị Kiều nằm sâu trong ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đó là căn nhà trống trước trống sau, mưa dột tứ tung… Thấy khách tới nhà, không chỗ ngồi, anh Dũng buồn rầu: “Mấy ngày nay nhà hết gạo ăn, trong khi đứa con gái bị bệnh hiểm nghèo đã quá ngày hẹn “vô máu” nhưng không tiền đi bệnh viện”.
|
|
Anh Dũng bên cạnh cháu Thêm bị bệnh lách, bụng phình to, tay chân nhỏ dần… Ảnh: H.P.L. |
Chị Kiều gạt nước mắt kể: “Lúc mới sinh ra, sức khỏe cháu bình thường. Khi được 7 tháng tuổi, cháu bắt đầu bị bệnh. Ban đầu cứ tưởng bệnh thông thường nên mua thuốc về uống nhưng càng ngày bệnh càng nặng thêm, thấy không ổn nên vợ chồng tôi đưa cháu ra bệnh viện tỉnh điều trị. Đến đây mới biết cháu bị bệnh lách (lách sơ mi)”.
Theo các bác sĩ, bệnh này máu bị rút vào lách nên thường xuyên xảy ra thiếu máu, do đó hàng tháng phải vô máu cho cháu. Từ đó đến nay hơn 6 năm, cháu Thêm sống nhờ “truyền máu”. Chân tay cháu ngày càng teo nhỏ lại, còn bụng thì phình to ra, môi xanh ngắt, 2 mắt bơ phờ…
Theo lời anh Dũng, chỉ cần trễ vài ngày không vô máu thì cháu Thêm nằm ủ rủ, bỏ ăn… Từ lúc cháu bị bệnh, vợ chồng anh Dũng phải bán nhà lo tiền chữa trị. Hiện tại, cả nhà đi ở đậu, nhưng mỗi tháng phải lo khoảng 2 triệu đồng để lên TPHCM “vô máu” duy trì sự sống cho con. Hiện anh Dũng chạy xe ôm, chị Kiều bán thau cá nhỏ ở chợ. Cả 2 vợ chồng làm chỉ đủ gạo ăn, còn tiền trị bệnh thì… đành chịu.
Theo các bác sĩ, vô máu chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn trị bệnh này phải phẫu thuật tốn tới vài chục triệu đồng. Số tiền quá lớn vượt khỏi tầm với của gia đình anh Dũng. Trong lúc sức khỏe cháu Thêm yếu dần thì 2 đứa con nhỏ của vợ chồng anh Dũng (đứa 5 tuổi và 2 tuổi) cũng có hiện tượng xanh xao… diễn biến bệnh giống hệt như cháu Thêm ngày trước. Chị Kiều bàng hoàng: “Mấy tháng nay, muốn đưa 2 con nhỏ đi bệnh viện khám nhưng không tiền. Nếu tụi nó tiếp tục “dính” căn bệnh quái ác trên thì chỉ có chết, chớ tiền đâu mà lo cho nổi?!...”.
Qua bài viết này, chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm gần xa quan tâm chia sẻ, giúp đỡ để ba cháu bé con anh Dũng được chữa lành bệnh.
Huỳnh Lợi |