|
Đã hơn 2 tháng nay, người ta thường bắt gặp một cô bé đen đúa, gầy nhom, trên tay cầm một xấp đơn đến gõ cửa các cơ quan, tổ chức ở Quảng Nam và Đà Nẵng với mong muốn cứu giúp người mẹ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.
Đó là cháu Phùng Thị Tâm (sinh năm 1988), trú tổ 11, thôn 5, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, con chị Phùng Thị Vân, 54 tuổi (ảnh).
Hôm cháu Tâm cầm lá đơn cầu cứu đến Văn phòng Đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng, trời mưa như trút nước, nước lũ đang lên nhanh. Vội đưa lá đơn và trình bày trong nước mắt, cháu Tâm phải vội vàng ra bắt xe đò để kịp về nhà: “Cháu đi thế này, nước lũ thì đang lên, mẹ cháu đang bị bệnh, lỡ có chuyện gì xảy ra với mẹ thì cháu biết sống làm sao”.
Trong bộ đồ ướt sủng vì mắc mưa, cháu Tâm kể: “Từ khi sinh ra, cháu đã không có cha. Một mình mẹ phải quần quật suốt ngày ngoài đồng ruộng để nuôi cháu khôn lớn và được đi học như bạn bè cùng trang lứa. Dù cuộc sống kinh tế hết sức khó khăn, nhưng 2 mẹ con đùm bọc nhau sống một cuộc sống bình yên. Thế nhưng, tai họa lại bất ngờ ập xuống cái gia đình côi cút này vào một ngày giữa trưa nắng hè, mọi người khiêng chị Vân về nhà trong bộ đồ lấm lem bùn đất.
Ngay sau đó, chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ cho biết là thể trạng yếu nhưng chị làm việc quá sức. Thế nhưng, điều làm cho 2 mẹ con chị Vân phải quỵ ngã khi bác sĩ cho biết chị Vân bị “hở van tim 3 lá”.
Từ ngày cầm giấy báo chi phí phẫu thuật tim với số tiền trên 30 triệu đồng cùng với lời dặn của bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng là không mổ gấp thì không còn sống được bao lâu nữa, đêm nào mẹ cháu cũng khóc.
Qua bài viết này, mong các nhà hảo tâm hãy cứu giúp cho hoàn cảnh của mẹ con chị Vân, giúp chị Vân giữ được mạng sống để lo cho cháu Tâm khôn lớn.
Nguyễn Hùng |