Trong ảnh là cháu Tăng Thiện Đăng lúc cháu được 3 tháng tuổi, con anh Tăng Văn Vũ và chị Trương Như Hà Thúy Diễm (trú tại tổ 4, hẻm Ngô Quyền, Thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Niềm hạnh phúc đón đưa con đầu lòng chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại đến với anh chị vì cháu Đăng kém phát triển, 3 tháng tuổi mà cân nặng chỉ 2,7 kg, da xanh xao, bụng to ỏng, người gầy yếu dần.
Nhìn con mà đau lòng, hai vợ chồng đưa con đến phòng cấp cứu Bệnh viện Khánh Hòa khám chữa trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu Đăng bị viêm phổi, mắc bệnh tim bẫm sinh. Nằm điều trị được 20 ngày, cháu lại được chuyển đến Bệnh viện Tim TPHCM. Bác sĩ ở đây chẩn đoán cháu bị tim thủng lỗ và bị suy dinh dưỡng nặng.
Muốn cứu sống cháu cần phải phẫu thuật nhưng cháu phải đủ cân mới phẫu thuật được. Anh Vũ làm công nhân, nhưng lương quá thấp, không đủ để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà nên khi con bị bệnh, anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Túng quá, cả nhà anh đành về tá túc nhà cha mẹ ruột. Chị Diễm cứ ôm con vào lòng mà khóc vì không biết kiếm đâu ra tiền để mổ tim cho con.
Trong bước đường cùng, vợ chồng anh Vũ, chị Diễm đang trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của bà con, bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ địa chỉ gia đình hoặc Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5 Q3 TPHCM.
Tiền Phú