Một học sinh giỏi bị tai nạn cụt hai tay
SGGP:: Cập nhật ngày 01/08/2007 lúc 23:52'(GMT+7)

Nạn nhân là Ngô Thái Hoàng Em, 15 tuổi, học sinh giỏi lớp 9/2 Trường  THCS xã Chánh Hội huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long, thuộc diện gia đình nghèo ở địa phương. Năm học mới này Hoàng Em vào lớp 10, Em mơ có chiếc xe đạp để đi học cho thuận tiện, vì nhà cách trường khá xa phải mất hơn 1 giờ đi bộ. Nhưng nhà nghèo quá không làm sao có được khoảng 150.000 đồng để mua xe, trong khi mẹ của em quá vất vả, làm thuê, làm mướn quần quật cả ngày không đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình.

Là đứa con hiếu thảo, để nhẹ gánh lo toan cho mẹ, Hoàng Em xin mẹ cho em đi làm phụ nhồi đất tại cơ sở sản xuất gạch xã Nhơn Phú, mỗi ngày được 20.000 đồng. Em dự định, khi nào đủ tiền mua chiếc xe đạp sẽ nghỉ làm để đi học tiếp tục, vì ngày tựu trường cũng đã gần kề. Hoàng Em đi làm mới có 2 ngày thì tai nạn thảm thương ập đến, ngày 14-6-2007, em bị máy ép đất cán dập hết cả hai cánh tay, phải cắt cụt (ảnh).

Nỗi đau về thân xác đã quá sức chịu đựng như vậy, nhưng nỗi đau về cuộc đời, tương lai thì không thể nào nói hết. Cuộc đời em còn quá dài nhưng không còn hai tay. Mong mỏi các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo SGGP gần xa, giúp đỡ em chữa trị vết thương và có điều kiện làm hai tay giả để em có thể tiếp tục đi học và tự lo cuộc sống sau này.

Ý Long

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hãy cứu giúp một gia đình bất hạnh  (26/07/2007,01:37)
“Ba đừng chết, đừng bỏ con!”  (18/07/2007,23:47)
Giúp cô gái câm nghèo được trọn ước mơ   (12/07/2007,00:20)
Gia đình 6 người nhiễm chất độc da cam  (07/07/2007,16:28)
Bà mẹ bệnh hiểm nghèo và 3 đứa con tâm thần  (14/06/2007,00:39)
Cháu Tăng Thiện Đăng bị căn bệnh hiểm nghèo  (08/06/2007,14:24)