Địa chỉ cần giúp đỡ

Gia đình chị Mỹ trong cơn ngặt nghèo

Gia đình chị Mỹ trong cơn ngặt nghèo
Gia đình chị Mỹ trong cơn ngặt nghèo ảnh 1

Mẹ và cháu bé con chị Mỹ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ ở tổ 1 thôn An Ngãi Tây – Hòa Sơn – Hòa Vang – Đà Nẵng rất nghèo lại phải nuôi cha già 91 tuổi, mẹ 82 tuổi. Năm 40 tuổi chị mới có chồng là anh Nguyễn Văn  Minh đã chết vợ. Khi thấy đứa con đầu lòng là Nguyễn Văn An Tây vừa ra đời đã bị bệnh nan y, chồng chị đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con chị trong cảnh ngặt nghèo.

Hiện tại một mình chị làm thuê ở một xưởng dệt tư nhân trong xã, tiền công tháng chỉ vỏn vẹn 600.000đ, lại phải nuôi cha mẹ già và đứa con gần hai năm tuổi bị bệnh bại não, ngồi không được, lật không được, nói chưa được, đang có triệu chứng bại bên trái thân...

Trước hoàn cảnh quá bi đát của gia đình chị Mỹ, rất mong các tổ chức từ thiện, những nhà hảo tâm xa gần sớm chia sẻ nỗi khó khăn, bất hạnh của gia đình chị Mỹ, để  chị có điều kiện chữa bệnh cho con và chăm sóc cha mẹ già trong những ngày còn lại trên cõi đời này.

Nguyễn Văn Tú

Tin cùng chuyên mục