Hai vợ chồng già quá cơ cực

Hai vợ chồng già quá cơ cực
Hai vợ chồng già quá cơ cực ảnh 1

Ông bà Tư Bê trước căn nhà mục nát của mình. Ảnh: NHẬT NGÂN

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bê, ngụ tại xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, cả hai đều đã 81 tuổi, nhưng hai ông bà không có con cháu để nương tựa, đỡ đần lúc tuổi già bóng xế. Đã vậy, nhà cửa cũng không ở yên, vì hai người không có đất đai, cất nhà ở tạm trên đất của bà con lối xóm.

Mấy năm trước, ông bà Bê sinh sống bằng trồng trọt hoa màu, đó là tranh thủ khi mọi người đã thu hoạch lúa vừa xong, hai ông bà thuê một hai sào đất, khi thì trồng dưa leo, lúc trồng khổ qua, cà tím, sống qua ngày. Chỉ trồng có một mùa là phải trả đất lại để người ta làm ruộng, rồi năm sau mướn tiếp. Khoảng một năm nay, sức khỏe hai ông bà quá yếu vì tuổi già, không còn sức để thuê đất trồng hoa màu như trước kia, phải kiếm sống bằng làm thuê.

Bà con lối xóm thương tình, khi thì kêu ông bà làm cỏ, xịt thuốc, đánh lá mía… Hiện nay, sức khỏe không cho phép hai ông bà ra đồng làm thuê được nữa. Không làm thì lấy gì để sống, có hôm vì quá ráng sức nhận đi làm thuê, ông mệt lả nằm trên bờ đê, chiều tối mịt hai ông bà dìu nhau về.

Với cái tuổi đáng lẻ phải được hưởng sự an nhàn, thảnh thơi, nhưng ông bà Bê vẫn còn quá vất vả. Qua bài viết này, mong bạn đọc gần xa giúp đỡ để ông bà phần nào bớt vất vả, gian nan trong những ngày còn lại.

Ý Long

Tin cùng chuyên mục