Một gia đình quá bi đát

Một gia đình quá bi đát
Một gia đình quá bi đát ảnh 1

Anh Thành nằm liệt trên giường bệnh, trong nỗi khổ của vợ con. Ảnh: NGÂN MINH

Anh Nguyễn Văn Thành, 34 tuổi, ngụ tại ấp 7 xã Hòa Lộc huyện Tam Bình Vĩnh Long, đang trong hoàn cảnh hết sức bi đát. Tháng 4-2006, anh đi làm mướn, chẳng may bị một cây trên giàn cao rớt xuống ngay đầu và vai, gây chấn thương sọ não.

Gia đình đưa anh cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Long điều trị ngót 2 tháng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM điều trị 35 ngày. Gia tài của cha mẹ để lại 1.400m² đất ruộng, đành phải bán để điều trị. Dù bệnh chưa khỏi, nhưng vì vợ sinh khó đứa con thứ hai phải mổ, đứa con lớn mới 2 tuổi không ai chăm coi, anh phải xin xuất viện về lo cho vợ con.

Trước cảnh nhà túng trước hụt sau, anh phải đi đặt lờ, đặt lợp, mò cá bắt cua để sống qua ngày. Do lao động quá sức, trong khi căn bệnh chấn thương não của anh chưa thật sự bình phục, đã tái phát. Tuy vậy, anh Thành vẫn cố gắng đi làm, vì nghỉ ngày nào là gia đình đói ngày đó. Có lẽ vì quá lao lực mà căn bệnh của anh đã thật sự trở nặng rất nhanh. Đến nay anh không còn ngồi được nữa, toàn thân đã bị liệt.

Vợ mới sinh, con còn nhỏ mà anh Thành bị liệt nằm một chỗ, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Qua bài viết này, mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc gần xa dang tay giúp đỡ cho gia đình anh Thành trong cơn cơ cực.

Kha Điền

Tin cùng chuyên mục