Đó là cháu Hồ Thị Thơm (SN 2004), là người dân tộc Hre, con của anh Hồ Văn Tuyên và chị Hồ Thị Xuyên, ở thôn Hà xã Trà Khê huyện miền núi Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi.
Theo lời của anh Tuyên, cách đây hơn 1 năm, cháu Thơm bị đỏ con mắt bên trái nhưng nhà không có tiền để đưa cháu đi chữa trị. Gia đình chỉ biết dùng lá cây để băng bó theo phong tục của người miền núi. Chừng 6 tháng sau, con mắt bên trái của cháu Thơm không hề thuyên giảm mà bị lồi ra ngoài và không còn nhìn thấy được (ảnh).
Được bà con hàng xóm và những người ở miền xuôi lên làm công trình giúp đỡ, ngày 11-12, cháu Thơm đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để chữa trị. Bác sĩ Lê Thị Kim Thanh, khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, người trực tiếp theo dõi điều trị cho biết, theo chẩn đoán ban đầu thì cháu Thơm có thể bị ung thư võng mạc, hiện đang trong giai đoạn nguy kịch vì mắt trái của cháu đã lồi ra ngoài.
Vì không đủ điều kiện để chữa trị nên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã làm giấy cho gia đình chuyển cháu Thơm đi điều trị ở tuyến trên, nhưng gia đình cháu quá khó khăn, chưa thể đưa cháu đi điều trị.
Gia đình cháu Thơm thuộc diện hộ nghèo, hàng tháng phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong nhà không có tài sản gì nên ba mẹ cháu không tìm đâu ra tiền đưa cháu Thơm đi chữa mắt. Thương cảm cháu, từ ngày nhập viện đến nay, đội ngũ y bác sĩ khoa Mắt và nhiều người xung quanh góp được vài trăm ngàn đồng để hai cha con cháu Thơm ăn uống hàng ngày ở bệnh viện.
Cháu Thơm chỉ mới 4 tuổi nên nếu được chữa trị đúng mức, hy vọng có thể giữ lại mắt phải cho cháu. Rất mong những tấm lòng nhân ái quan tâm giúp đỡ để cháu được chữa trị kịp thời.
Bình An