Lời kêu cứu của một gia đình
Thứ năm, 14/02/2008, 00:10 (GMT+7)

Bà Xưa và người con trai mù trong căn nhà ẩm thấp, tồi tàn.

Người già mù đã khổ, người trẻ mù càng khổ hơn. Thế mà gia đình này có tới ba người mù, một người mẹ già và hai người con trai, thật khổ biết chừng nào. Đó là gia đình của bà Lê Thị Xưa, 71 tuổi, ở 15/8 khu vực 1 phường Bình Thủy - TP Cần Thơ.

Căn nhà ẩm thấp, nóng nực nằm trong xóm lao động nghèo, là nơi sinh sống của mấy mẹ con bà Xưa. Chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn cảnh mấy mẹ con mù ở trong căn nhà không đầy 12m2. Với giọng buồn buồn, bà Xưa nói: “Tôi bị mù cách đây 15 năm, trước đó tôi còn đi làm thuê, giặt mướn kiếm tiền rau cháo qua ngày, thằng con trai lớn Võ Văn Có năm nay 45 tuổi, bị mù năm 13 tuổi, riêng Võ Văn Lành năm nay 33 tuổi, bị mù từ lúc mới sinh ra”.

Bà Trần Thị Mộng Châu, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy cho biết: “Đây là một gia đình nằm trong diện nghèo, sống nhờ sự chia sẻ, cưu mang  của chính quyền và bà con trong khu vực. Họ gần như bất lực trước sự nghiệt ngã của cuộc sống và nỗi bất hạnh vì tật nguyền”.

Đây là một gia đình có hoàn cảnh thương tâm đặc biệt, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, để gia đình này bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Thụy Mẫn

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Một gia đình quá bi đát   (16/01/2008,23:18)
Hai vợ chồng già quá cơ cực  (03/01/2008,00:38)
Hai mẹ con côi cút  (05/12/2007,23:33)
Gia đình chị Cảnh trong cơn khốn khó  (22/11/2007,00:03)
Anh Dũng với 3 đứa con bị bệnh hiểm nghèo  (15/11/2007,01:57)
Người phụ nữ ngủ ngồi cần được giúp đỡ  (31/10/2007,23:03)
Đứa trẻ mồ côi và nỗi đau xé lòng  (25/10/2007,00:17)
Người đàn bà tâm thần, cô đơn với nỗi khao khát một mái nhà  (17/10/2007,23:03)
Bà già nuôi chồng, con liệt giường  (29/08/2007,23:34)
Gia đình chị Mỹ trong cơn ngặt nghèo  (16/08/2007,01:08)