Cụ già không nơi nương tựa

Cụ già không nơi nương tựa
Cụ già không nơi nương tựa ảnh 1

Căn chòi lá te tua, ẩm thấp nằm ngay khu trung tâm thương mại Cái Khế số 56/74 khu vực 3 đường Trần Quang Khải quận Ninh Kiều, Cần Thơ, là nơi ở tạm bợ của bà Nguyễn Thị Tám (ảnh), 78 tuổi. Cảm thông tuổi già mang trong người chứng bệnh nan y, lại không có con cháu giúp đỡ nên cụ bà Lê Thị Xinh (cùng tuổi) đã cho bà Tám nương náu ở đây.

Hiện nay bà Lê Thị Tám hai mắt bị mờ,  chân trái sưng to, lúc đầu chỉ bằng trái cau, nay sưng lớn bằng trái cam, gây đau nhức và cơ thể luôn sốt nóng. Bà muốn đi chữa bệnh để vết thương bớt hành hạ nhưng không có tiền bạc. Hiện nay, bà đi lại quá khó khăn, cuộc sống đành nhờ vào từng chén cơm, nắm gạo của bà con. Bằng một giọng buồn rầu bà nói: “Thân già trơ trọi, bệnh ngày càng nặng, hành hạ đau nhức suốt ngày đêm. Chỉ mong được chết sớm cho bớt đau đớn, sống thế này quá khổ”.

Hoàn cảnh của bà Tám thật thương tâm, không biết nương tựa vào ai. Mong các cơ quan y tế, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để bà Tám bớt đau đớn trong những ngày tháng còn lại.

Thụy Mẫn

Tin cùng chuyên mục