Em Ngô Quang Thi với đôi mắt đau nhức, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ.
Em Ngô Quang Thi, 24 tuổi, ngụ tại xã Quế Sơn 1, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) là sinh viên năm thứ 4 khoa Công nghệ Nhiệt- Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Năm lên 11 tuổi, Thi bị dị ứng thuốc dẫn đến hội chứng Steven Jonhson làm hai mắt bị sẹo giác mạc rất nặng phải nằm viện hàng tháng trời.
Suốt hàng chục năm qua, Thi đã cố gắng chống chọi với bệnh tật để theo đuổi việc học. Tuy nhiên, gia đình khó khăn, không có khả năng điều trị nên sau thời gian viêm nhiễm kéo dài, hiện tại hai mắt của Thi luôn đỏ ngầu, đau nhức, thị lực chỉ còn 1/10, chỉ nhìn được trong khoảng cách từ 3m, việc học của em gặp rất nhiều khó khăn.
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, chỉ có thể cứu được đôi mắt của Thi bằng cách ghép giác mạc với chi phí lên đến hàng ngàn USD.
Hoàn cảnh gia đình của em Thi cũng rất éo le, nhà thuộc diện hộ nghèo, cha bị lao phổi nặng mất khả năng lao động, đứa em còn nhỏ chưa tự lo được. Một mình mẹ Thi ở quê oằn vai sớm hôm trên mảnh ruộng, thu nhập bấp bênh mà phải lo cho 3 miệng ăn, chưa kể tiền thuốc cho người cha đau ốm.
Em Ngô Quang Thi đang rất mong được bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ, tạo điều kiện để em chữa mắt và hoàn tất năm học cuối cùng.
Mai Nguyễn