Xin cứu giúp một gia đình hoạn nạn

Xin cứu giúp một gia đình hoạn nạn

(SGGP).- Anh Phạm Đăng Khoa (ảnh), sinh năm 1988, ở Tổ 4, thôn Cây Gia, xã Phú Văn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bị bệnh  khối u não nặng, liệt nửa người, mất trí nhớ hiện chỉ biết nằm chờ chết do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền đến bệnh viện chữa trị. Trong cơn bạo bệnh, người vợ trẻ của Khoa đã đành lòng bỏ ra đi để lại đứa con thơ 8 tháng tuổi.

Cách nay khoảng 2 tháng, khi Khoa gần như mất hoàn toàn trí nhớ, gia đình mới chạy tiền đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) khám. Các bác sĩ chẩn đoán Khoa bị bướu  não nặng, cần phải mổ. Gia đình phải bán đi hết vật dụng có giá trị trong nhà và  vay mượn gom góp được hơn 50 triệu đồng chi phí cho ca mổ.

Nhưng sau khi mổ đến nay, trí nhớ Khoa vẫn không hồi phục mà còn trầm trọng hơn, nửa người bên phải bị liệt. Các bác sĩ cho biết, bệnh của Khoa phải dùng kỹ thuật xạ trị, cần đến 30 tia, (một tia tương đương 500.000 đồng) nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đành chịu. Ngay cả chiếc xe lăn cho Khoa ngồi, nhà cũng không  mua nổi.

Hôm chúng tôi đến thăm, cha mẹ của Khoa đã kiệt quệ, tiền để lo cơm nước hàng ngày của gia đình đã cạn kiệt. Mẹ Khoa nói trong nước mắt: “Gia đình đã làm hết sức mình để mong các con được khỏe mạnh, hiện trong nhà không còn gì có giá trị để bán lấy tiền chạy chữa cho con…”.

Mong rằng, các ban, ngành, đoàn thể, những người có lòng hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ Khoa cùng gia đình, để em có một cuộc sống tốt hơn…

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục