| | Một gia đình trong cảnh khó khăn cùng cực | | Chủ nhật, 22/02/2009, 23:20 (GMT+7) |
|
|
Anh Võ Văn Công và mẹ. Ảnh: HUY VŨ |
Nhìn cảnh bà Châu Thị Dư, ngụ tại số 26 ấp 7 xã Lương Phú huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre ai cũng chạnh lòng. Tuổi già nay ốm mai đau, quanh năm nhọc nhằn vất vả, khi thì vá lờ, lúc đi bán cá hay làm cỏ thuê để nuôi người con trai là anh Võ Văn Công, 40 tuổi, bị suy thận mãn tính hơn 3 năm nay.
Tuy rất yếu nhưng anh Công vẫn gắng gượng cùng mẹ ngày ngày ngồi sửa mấy cái lờ cho hai đứa con trai của anh đi đặt lờ, bắt cá.
Hai đứa con anh, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, suốt ngày cứ đi học về là lại lặn ngụp dưới ao đặt lờ, kiếm cá, tép bán lấy tiền lo trị bệnh cho cha. Tội nghiệp cho đứa cháu nhỏ, mới biết bơi bì bõm, lội qua cái vũng sâu còn bị hụt chân. Nhiều đêm thấy các cháu về muộn, cả nhà đứng ngồi không yên.
Nhà nghèo không ruộng vườn, mọi chi tiêu trong gia đình trước đây đều do anh Công lo toan, nay anh lâm bệnh, gia đình khó khăn cùng cực. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Huệ, tần tảo sớm hôm, đi mua lá dừa về tuốt lấy cọng làm chổi bán. Cả tuần lễ chị mới làm xong 3-4 cây chổi, kiếm được 15.000 - 20.000 đồng.
Những lúc không có lá dừa, chị Huệ đi làm cỏ thuê, hái sơ ri ăn công 500 đồng/kg. Suốt ngày đầu tắt mặt tối cũng không đủ tiền lo cho chồng chạy thận, cứ 3 lần/tháng hết 180.000 đồng, 2 tháng lại phải đi thay máu một lần hết 200.000 đồng. Từ nhà đến bệnh viện Bến Tre xa gần 20km, chị Huệ đạp xe đạp đưa chồng đi.
Tuy xa và mệt, nhưng được đưa chồng đi trị bệnh, chị Huệ mừng lắm, vì đâu phải lúc nào cũng có đủ tiền để được đưa chồng đi chạy thận. Nhiều lúc không tiền, anh Công đành ngồi nhà chịu trận, nhìn anh mệt mỏi, khó thở, cả nhà buồn đến đứt ruột mà không biết làm sao.
Hoàn cảnh gia đình của anh Võ Văn Công đang rất khó khăn, mong bạn đọc gần xa, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái để giúp gia đình anh vượt qua cơn bĩ cực.
NGÂN MINH |
|
| CÁC TIN, BÀI KHÁC >> |
|
Em Duyên với thân phận buồn
(08/02/2009,23:17)
|
|
Em Lê Thành Thọ với căn bệnh hiểm nghèo
(01/02/2009,23:59)
|
|
Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật
(18/01/2009,23:33)
|
|
Một kẻ liều, hai gia đình bất hạnh
(12/01/2009,00:22)
|
|
Một gia đình hoạn nạn
(29/12/2008,00:12)
|
|
Cháu bé 4 tuổi bị ung thư võng mạc
(22/12/2008,00:45)
|
|
Ông bà già và 4 đứa cháu bị bỏ rơi
(14/12/2008,23:48)
|
|
Xin cứu giúp một người bất hạnh
(07/12/2008,23:32)
|
|
Xin giúp con ông Quân
(03/12/2008,10:16)
|
|
Con tật nguyền, mẹ lại gặp nạn
(24/11/2008,00:47)
|
|
| |