Một gia đình cùng cực vì hai con bệnh hiểm nghèo

Một gia đình cùng cực vì hai con bệnh hiểm nghèo
Một gia đình cùng cực vì hai con bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Trong ảnh là 2 bé Trần Lô Rít, sinh năm 1996 và bé Trần Thị Hồng Phấn, sinh năm 2002, con anh Trần Văn Việt và chị Nguyễn Thị Tuyết Thương ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Bé Lô Rít bệnh thiếu máu bẩm sinh (thalassamie), lớn lách, phải vô máu hàng tháng.

13 năm nay, từ khi cháu Lô Rít được sinh ra, vợ chồng chị Thương phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền đưa con đi chữa bệnh, hết bệnh viện tỉnh rồi đến Bệnh viện Nhi đồng ở TPHCM.

Nhìn thấy con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, vợ chồng chị rất xót xa. Nỗi đau của gia đình chị Thương không dừng lại ở đó. Khi bé Hồng Phấn vừa chào đời cũng bị bệnh liệt 2 chân và 2 tay, không đi đứng được do di chứng não. Suốt ngày lê lết quanh nhà nhưng bé Hồng Phấn lại rất thích đi học.

Thương con, chị Thương xin cho con vào học dự thính ở một trường tiểu học gần nhà. Hàng ngày, chị cõng con đến trường để được học chữ, nhưng bé tiếp thu chậm do não không phát triển. Gia đình chị Thương rất khó khăn. Anh Việt hàng ngày đi làm phụ hồ được khoảng 30 ngàn đồng mua thuốc cho con, nhưng có lúc cũng không có việc làm.

Chị Thương tranh thủ những lúc rảnh đi rửa chén cho một quán ở gần nhà để có thêm tiền mua thức ăn cho con. Số nợ anh chị vay mượn của họ hàng để chữa bệnh cho con cứ tăng dần. Đến nay anh chị không có khả năng trả mà bệnh của các con thì ngày càng nặng thêm.

Gửi đơn xin giúp đỡ đến Báo SGGP, chị Thương viết: “…Hàng xóm, láng giềng ai cũng thương, cũng mong hai cháu được trị bệnh nhưng hoàn cảnh vợ chồng tôi quá khó khăn, không làm sao có tiền để mổ lách cho bé Lô Rít và điều trị vật lý trị liệu cho bé Hồng Phấn… Gia đình chúng tôi rất mong bạn đọc Báo SGGP, bằng những tấm lòng thương người như thể thương thân, mở rộng vòng tay nhân ái, cứu giúp 2 con tôi, để 2 bé có điều kiện chữa lành bệnh, có thể học hành như bao đứa trẻ khác…”.

Chúng tôi hy vọng những lời cầu mong của chị Thương sẽ đến được với bạn đọc gần xa.

Minh Quân

Tin cùng chuyên mục