Ông Hồ và vợ tại bệnh viện Vĩnh Long.
(SGGP).- Gia đình ông Lê Văn Hồ và bà Nguyễn Thị Lan ngụ tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, thuộc hộ nghèo. Gia đình gồm 7 người, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, không có ruộng vườn nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, vì thế nên 2 người con trai và 1 người con gái đi làm thuê ở xa.
Vợ chồng ông Hồ còn phải nuôi 2 người con gái nhỏ, một bị tật bẩm sinh, một bị sốt bại liệt. Đến năm 1994 bà Lan vợ ông Hồ phát bệnh tim, thường xuyên nằm viện, còn một mình ông ngược xuôi làm mướn và bán vé số để lây lất qua ngày.
Bác sĩ cho biết vợ ông bệnh tim ở giai đoạn 3 phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị mới mong qua khỏi. Hoàn cảnh của ông hiện giờ phải chạy gạo hằng ngày còn không đủ ăn, ông đành bó tay để vợ nằm chờ chết.
Vợ chồng ông Hồ hiện nay chỉ biết mong chờ vào lòng hảo tâm của bà con xa gần, các mạnh thường quân giúp đỡ qua cơn hoạn nạn này.
NGÂN MINH